Ấn tượng của tôi về người thợ điện

Gặp những người thợ điện xứ Huế cần mẫn ấy, tôi thêm tin tưởng ngành Điện sẽ chăm lo ánh sáng cho bà con ngày càng tốt hơn.

Trước nhà tôi có đường dây điện kéo ngang qua, vì thế khi muốn nâng cấp ngôi nhà, đường dây bỗng thành một sự trở ngại. Tôi làm đơn, sau đó có một anh thợ điện đến khảo sát. Hôm sau nữa, có một nhóm thợ đến leo trèo, lắp đặt thay đổi đường dây hết cả nửa buổi, ai nấy mồ hôi rướm trán. Tôi hỏi: "Hết bao nhiêu tiền để tôi gửi", các anh chỉ cười xòa.

Nhiều lần, tôi gặp anh thu ngân ở Tịnh Cốc Tây An, nơi tôi tu học. Anh cao ốm, có lẽ cũng phải dãi nắng dầm sương nhiều nên da rám nắng. Ở Tịnh Cốc của tôi cũng như khu vực đường Lê Ngô Các (Huế), chủ nhà thường đi vắng, làm phiền anh phải nhiều lần lui tới mới thu được tiền điện. Vậy mà, anh chẳng chút than phiền.

Có hôm gặp những người thợ điện vất vả làm việc dưới cơn mưa tầm tã, tôi hỏi sao phải khổ vậy, thì ông Nguyễn Cửu Dần, trưởng nhóm cho biết: “Bão lụt chi cũng làm, mất điện của dân làm răng”. Các anh em thợ điện cắm cúi tập trung làm việc dưới cơn mưa dai dẳng của xứ Huế.

Từ những chuyện như thế, tôi đâm ra cảm tình rồi tìm đến đơn vị công tác của họ - Điện lực Nam sông Hương (ĐL NSH). Ở đây, tôi gặp ông Nguyễn Ca, Chủ tịch Công đoàn, ông bảo: “Cung cấp điện cho khách hàng ổn định, không có sự cố là trách nhiệm của chúng tôi”.

Nụ cười luôn thường trực là hình ảnh dễ mến của người thợ điện xứ Huế

Từ có cảm tình, tôi bắt đầu tìm hiểu và được biết một số tấm gương lao động của đơn vị như: Ông Đoàn Cạnh, tổ trưởng Tổ Quản lý lưới 1, vào nghề từ năm 1987, công nhân bậc 2/7, có nhiều sáng kiến trong quá trình công tác, là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Hay ông Võ Văn Tiến, Tổ quản lý lưới 2. Gần hai mươi năm làm việc trong ngành, ông Tiến tham gia nhiều phong trào thi đua do ngành và địa phương tổ chức, đạt nhiều giải cấp Công ty, Tổng công ty và cấp tỉnh. Mới đây, ông tham gia Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi của Tổng công ty năm 2012 và đạt tới 3 giải...

Tôi biết, ngành Điện còn rất nhiều, rất nhiều những con người ưu tú như thế.


  • 31/12/2012 03:48
  • Bài, ảnh: Nguyễn Nguyên An
  • 2041


Gửi nhận xét