Dương Văn Hải: Chặng đường hơn 20 năm lái xe trong ngành Điện

Hơn 20 năm làm nghề lái xe trong ngành Điện, Dương Văn Hải, nhân viên Điện lực Châu Thành, Công ty Điện lực Trà Vinh đã trải qua nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nhọc nhằn.

Lái xe Dương Văn Hải

Rong ruổi trên mọi nẻo đường

“Hải tài xế” là một cái tên rất thân quen ở Công ty Điện lực Trà Vinh. Khi mới vào nghề, anh lái xe chuyên chở vật tư phục vụ xây dựng và quản lý vận hành lưới điện, vận hành cần cẩu thi công trụ điện, lắp đặt thiết bị các công trình điện…

Với địa hình sông nước, kênh rạch chằng chịt, phức tạp ở Trà Vinh, nhiều khi xe không thể vào được công trình, anh cùng đồng nghiệp đã nhiều lần phải “cõng” các vật tư, thiết bị vượt qua đầm lầy để vào công trình.

Được tận mắt chứng kiến những khó khăn, vất vả của người làm điện, anh Hải càng thêm yêu và gắn bó với nghề “cõng” điện lên non, hay “vác” điện về các bản làng xa xôi, hẻo lánh.

Tất cả những cung  bậc khó khăn ấy, anh đều được nếm trải sau hơn 20 năm làm việc trong ngành Điện.

Kể về nghề nghiệp của mình, anh Hải cười chân tình: “Trước đây, đường đi gian nan lắm, hay bị tắc, cây cối, cỏ dại mọc um tùm, đất thịt, đất cát cứ nối tiếp “quấn” chặt lấy bánh xe, chứ không có đường nhựa hay bê tông rộng, thoáng, khang trang như bây giờ. Nhưng dù ở cung đường nào, thì việc đảm bảo an toàn cho người và thiết bị đều phải đặt lên hàng đầu. Vì thế, nghề lái xe tưởng chừng như đơn giản, nhưng nếu thiếu bản lĩnh, sự tinh nhanh và thận trọng, thì rất khó trụ lại với nghề”.

Nhiều kỷ niệm không thể nào quên!

Đã hơn 20 năm làm nghề lái xe, nhiều vui buồn trong nghề đã từng trải, nhưng có một kỷ niệm khiến anh nhớ mãi. Đó là vào khoảng tháng 06/2014 trong chuyến đi sửa chữa điện ở Bãi Vàng 1 xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Khi đi qua đoạn đường có ổ gà, nước ngập sình lầy, bánh xe bị lún, không nhúc nhích được. Nếu không chuyển được thiết bị kịp thời, việc tái cấp điện cho bà con thôn Khmer, huyện Châu Thành sẽ bị kéo dài.

Anh cùng nhóm công nhân đã vào nhà dân mượn cuốc, xẻng đào đắp lại ổ gà, tát nước và dùng con đội nâng bánh xe lên, đưa xe ra khỏi vũng lầy, kịp thời vận chuyển thiết bị đến chân công trình, góp phần tái cấp điện cho người dân. “Nghĩ đến người dân vùng sâu, vùng  nông thôn, nhất là trẻ em cần có ánh điện để học hành ban đêm, thì mọi cực nhọc khi khắc phục sự cố xe hàng giờ liền, hay đi bộ hàng chục cây số với những thiết bị nặng nhọc trên vai tôi và đồng nghiệp hầu như được vơi bớt đi” – Lái xe Hải chia sẻ.

Hơn hai mươi năm luôn lái xe an toàn, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, gắn bó với nghề điện, đồng hành cùng người thợ điện trên mọi nẻo đường, mang “nguồn ánh sáng niềm tin đến mọi nhà”, lái xe Dương Văn Hải thật sự là một trong những tấm gương lao động gương mẫu và tận tụy của Công ty Điện lực Trà Vinh.


  • 05/04/2016 04:38
  • Đặng Huy Hoàng
  • 1322


Gửi nhận xét