Lỡ hẹn mùa Vu Lan

Thường vào thời điểm Lễ Vu Lan tháng 7 âm lịch hàng năm, mọi người thường dành thời gian tưởng nhớ và báo hiếu ông bà cha mẹ. Vậy mà có những người thợ điện vì nhiệm vụ giữ cho dòng điện an toàn, ổn định và thông suốt nên đành phải “lỡ hẹn” mùa Vu Lan.

Anh Nguyễn Văn Tý (Điện lực Kỳ Anh) chia sẻ: Chẳng biết đã “lỡ hẹn” bao mùa Vu Lan? Thợ điện vắng nhà trong các dịp lễ là chuyện bình thường, thậm chí trong những ngày này, công việc của anh em còn tăng thêm áp lực. Lễ Vu Lan cũng muốn lắm được ăn bữa cơm ấm áp cùng gia đình và người thân nhưng vì đặc thù công việc nên anh em lại tự bảo ban nhau cố gắng làm việc thật tốt.

Vào dịp lễ Vu Lan, bắt gặp hình ảnh những người con trở về bên gia đình sum vầy, đều đọng lại nhiều xúc cảm trong mỗi người thợ điện xa quê. Nhưng rồi nhờ tình yêu nghề và sự động viên ủng hộ của gia đình, họ luôn vượt qua để cống hiến sức trẻ cho dòng điện sáng.

Quê Quảng Bình, anh Xuân Tứ (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) tâm sự: Nhớ năm trước trực đúng ngày Lễ Vu Lan, nghe báo sự cố tại nhà dân, sau khi sửa điện xong nhận được lời cảm ơn và lời mời dùng cơm cùng gia đình “vì đảm bảo điện cho dân mà các anh không thể có mặt ở nhà các dịp lễ quan trọng”, tôi rất xúc động, thấy được ý nghĩa công việc mình đang làm.

Đồng hương và cũng là đồng nghiệp với anh Tứ, anh Hoàng Long chia sẻ: Công nhân ngành Điện đều vậy, khi khoác trên mình chiếc màu áo cam, chúng tôi đã xác định khó khăn, vất vả cũng phải đem hết sức mình phục vụ nhân dân. Cũng không tránh khỏi những phút giây chạnh lòng bởi nhiều khi không thể ở nhà cùng gia đình trong những dịp như thế này, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi vì xung quanh tôi các đồng nghiệp khác cũng đều đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ như vậy.

Mùa Vu Lan về, những người con lại nhắc nhau về với mẹ cha. Với những người thợ điện, họ “lỡ hẹn” với mùa Vu Lan nhưng không “lỡ hẹn” với đạo hiếu, bởi nếu thật lòng hiếu nghĩa - mỗi ngày đều là Lễ Vu Lan.


  • 20/08/2019 05:22
  • Hồng Nhung
  • 1108