Người “đảm nhất” PC An Giang

Mặc dù nghỉ hưu đã lâu nhưng khi nói về chị Nguyễn Thị Cẩm Thu, Công ty Điện lực An Giang, một nhân vật gạo cội về lĩnh vực Lao động tiền lương (LĐTL), gần như ai cũng đều nhớ đến chị - Người phụ nữ “đảm nhất” PC An Giang.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Thu

Chị Thu vào nghề từ năm 1976, gắn bó với Công ty gần 40 năm, cũng là bấy nhiêu năm chị tâm huyết với ngành Điện lực. Chị Thu được đơn vị bố trí làm nhiệm vụ theo dõi chấm công cho người lao động.

Lúc bấy giờ thì nhân viên rất ít (hơn 100 người), chưa được phát triển mạnh về máy vi tính, công việc hoàn toàn là thủ công bằng tay, ghi chữ… Sau đó, chị được đơn vị gửi đi học lớp đào tạo sơ cấp lao động tiền lương.

Trong suốt quá trình làm việc, chị không ngừng tìm hiểu và cập nhật những kiến thức về pháp luật lao động, về chế độ chính sách, về tiền lương và chị đã tự tìm tòi, tự nghiên cứu kiến thức thêm về chuyên môn, nghiệp vụ, về vi tính, để ứng dụng, kết hợp rất nhuần nhuyễn trong công việc. Từ đó, công việc của chị được giải quyết tốt hơn, nhanh hơn… năng suất lao động cũng tăng lên, đáp ứng được yêu cầu trong thực tiễn.

Ngoài chuyên môn làm công tác lao động tiền lương, chị còn là Tổ trưởng Công đoàn bộ phận, phụ trách kế toán Công đoàn cơ sở, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, thành viên Ban nữ công. Chị không chỉ đóng góp ý kiến vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Phòng đảm trách, mà còn đưa ra nhiều biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho CBCNV trong Công ty…

Chị Thu có hoàn cảnh gia đình hết sức éo le, suốt từ năm 2010 - 2013, chị vất vả trăm bề, quanh năm, ngày tháng phải lo cho cha mẹ già yếu, chồng bệnh tai biến, con trai bị tai nạn gẫy chân và cô con dâu lại sinh cháu nhỏ…

Đến tháng 4/2013, mẹ chị mất, tuy là điều biết trước và không thể nào tránh khỏi, tuy rất đau khổ khi bị mất mát người thân, nhưng công việc gia đình không còn đủ thời gian cho chị buồn nữa, chị phải tiếp tục lao động, công tác, tiếp tục chăm sóc chồng, con, nhất là lúc này con dâu chị gần đến lúc sinh nở.

Nhiều đồng nghiệp khâm phục đức tính cần cù, vượt khó, kiên trì trong con người chị và thường nhắc về chị là người “Phụ nữ trung hậu - đảm đang” nhất PC An Giang. Chính sức chịu đựng, sự bền bỉ cả trong công việc gia đình cũng như lòng nhiệt huyết của chị đối với sự phát triển của Công ty đã được ghi nhận trong bảng thành tích đáng nể: 13 năm liền chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” cấp Tổng công ty; Năm 2010 được EVN tặng bằng khen “Giỏi việc nước đảm việc nhà”; “Vì sự phát triển Điện lực Việt Nam”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp LĐ&TBXH” và nhiều Giấy khen, Bằng khen của Công ty Điện lực An Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang.

Khi còn công tác, cơ quan cũng đã nhiều lần tạo điều kiện cho chị đi điều dưỡng, nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe nhưng chị luôn từ chối, chỉ vì không thu xếp được công việc gia đình, hình như đối với chị chuyện đi chơi, tham quan du lịch chưa nằm trong suy nghĩ của chị. Khi được hỏi về “bí quyết” để “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Chị mỉm cười: “Nói bí quyết thì lớn lao quá, bởi yêu nghề và yêu gia đình, ham công việc… tất cả tình yêu lớn đã tạo ra động lực giúp cho tôi hoàn thành tốt vai trò của mình - “Phụ nữ”.


  • 17/09/2016 09:00
  • Nguồn bài và ảnh: Ấn phẩm Phụ nữ ngành Điện - Tạp chí Công Thương
  • 2063