Người thợ cả của Nhà máy Thủy điện Ankroet

Anh Nguyễn Hữu Trung là người có tuổi đời và tuổi nghề cao nhất tại Nhà máy Thủy điện Ankroet (Phân xưởng Thủy Điện Suối Vàng), do Công ty Điện lực Lâm Đồng quản lý. Đó là một người công nhân điện yêu nghề, cần cù, gương mẫu.

Thợ cả Nguyễn Hữu Trung

Anh Nguyễn Hữu Trung sinh ngày 8/12/1954 tại Quảng Ngãi. Lớn lên, anh theo cha vào Đà Lạt, Lâm Đồng - mảnh đất hiện nay anh đang công tác và sinh sống.

Thân sinh của anh, bác Nguyễn Bỗng, nguyên là công nhân vận hành Nhà máy Ankroet (1966 - 1986). Anh Trung tiếp nối nghề nghiệp của cha, mặc dù không được đào tạo chính quy, nhưng anh được học tập trưởng thành từ thực tế và trở thành người thợ vận hành thủy điện từ lúc 23 tuổi (1/9/1977), giữ bậc thợ vận hành thủy điện 5/5 từ năm 2002 đến nay.

Anh Trung đã có 34 năm công tác vận hành tại Nhà máy Thủy điện Ankroet. Do đó, anh chỉ cần nghe tiếng tổ máy quay là biết tổ máy có đang vận hành ổn định hay không. Là một người nghiêm túc, cẩn thận trong công việc, kíp trực do anh làm kíp trưởng luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không để xảy ra sự cố chủ quan trong vận hành, không gian làm việc luôn được giữ sạch sẽ, ngăn nắp. Với kinh nghiệm từ thực tế công việc trong nhiều năm qua, anh đã không nề hà truyền nghề cho các thế hệ đàn em tại đơn vị cũng như các đơn vị bạn.

Anh từng là cán bộ Công đoàn nhiều năm liền, được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2009. Trong chặng đường 35 năm thành lập và phát triển của Công ty Điện lực Lâm Đồng, anh Trung đã đồng hành gần trọn vẹn thời gian ấy, từ những thời điểm còn rất gian nan vì điều kiện công tác xa xôi hẻo lánh, tàn quân Fulro còn phá hoại, đi lại khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, máy móc, thiết bị già cỗi, sự cố thường xuyên... Với lòng yêu nghề, tinh thần làm việc cần cù, gương mẫu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, anh đã gắn bó với ngành Điện, xứng đáng là người thợ cả, là niềm tự hào của Công ty Điện lực Lâm Đồng.

 


  • 07/12/2011 02:51
  • Đinh Viết Hòa
  • 3870


Gửi nhận xét