Nhà bị trộm...người

17 năm trong nghề, anh Nguyễn Hữu Toàn, đội trưởng Đội Quản lý điện 2, Công ty Điện lực Hai Bà Trưng (thuộc Tổng công ty Điện lực Hà Nội - EVNHANOI) đã trải qua nhiều vị trí, đơn vị công tác khác nhau. Anh được lãnh đạo tin cậy bởi luôn hết mình vì công việc chung và khả năng "vực dậy" những đội quản lý điện hoạt động chưa hiệu quả trong Công ty.

Nguyễn Hữu Toàn

Sinh ngày: 1/12/1973

Chức vụ chuyên môn: Đội trưởng Đội quản lý điện 2

Nơi công tác: Công ty Điện lực Hai Bà Trưng – Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Thâm niên công tác: 17 năm

Từng giữ các chức vụ: Đội trưởng Đội Quản lý vận hành, Đội trưởng Đội Quản lý 4, Đội trưởng Đội quản lý 9.

Hết mình vì công việc chung

Đội quản lý điện 2 trước đây gặp nhiều khó khăn  bởi hệ thống lưới điện hạ thế cũ nát, thường xuyên xảy ra sự cố, tổn thất điện năng lên tới gần 6%, ảnh hưởng lớn đến thành tích sản xuất kinh doanh của đơn vị. Khi tiếp nhận chức vụ Đội trưởng tháng 8/2010, anh Toàn đã ngay lập tức lập phương án để cải tạo, kết hợp củng cố hòm công tơ ở các khu vực phức tạp vẫn thường bị “câu” trộm điện... Sự tâm huyết với nghề, tinh thần trách nhiệm với khách hàng đã không cho phép anh “xếp hàng” chờ đến lượt được cải tạo tổng thể trạm... Thay vào đó, anh vận động anh em công nhân thực hiện từng cải tạo nhỏ. Đến nay, kết quả sản xuất kinh doanh của Đội 2 đã không còn sự cố hạ thế, tổn thất điện năng giảm xuống dưới 5%.

Những đội từng bị xếp vào diện yếu kém trước đó, sau khi được Đội trưởng Nguyễn Hữu Toàn tổ chức lại hoạt động đều duy trì được nền nếp và phát huy thành các đơn vị xuất sắc của Công ty. Đó là Đội 9 phường Thanh Nhàn, Đội 4 phường Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai.

Anh Toàn cho biết, khi đến một đơn vị mới, việc đầu tiên anh quan tâm là gây dựng tinh thần đoàn kết trong đơn vị, bởi nhờ có sự đoàn kết thì mọi việc dù khó đến đâu cũng đều được khắc phục.

Gia đình là điểm tựa vững vàng

Đạt được thành công trong công việc, anh Toàn luôn thầm cảm ơn người vợ đảm đang, hết sức cảm thông với công việc của chồng. Công tác vận hành buộc anh cũng như các anh em khác trong Đội đều phải làm việc thêm giờ, chủ yếu vào buổi đêm, nhất là lúc có sự cố bất ngờ. Đôi khi anh trách mình vô tâm vì có những lần đi làm liền 2, 3 ngày không ghé qua nhà, vợ ốm phải nghỉ làm anh cũng không biết. Thế mà "bà xã" chưa từng gây áp lực với chồng, chị luôn vun vén nhà cửa, chăm sóc 2 con chu đáo để anh được toàn tâm toàn ý cho công việc.

Anh Toàn thường nói vui: “Biết chắc làm nghề này sẽ ế, nên phải lấy vợ sớm!”. Anh kể cho tôi nghe một câu chuyện khiến anh vừa buồn cười, vừa bùi ngùi thương vợ. Khi đó, nhận được tin xảy ra sự cố lúc 11 giờ khuya, như mọi lần khác, anh nhanh chóng tới hiện trường xử lý đến tận sáng rồi về cơ quan làm việc luôn. Giữa buổi, vợ anh nhắn tin báo đêm qua nhà bị mất trộm. Lòng dạ nóng như lửa đốt, anh vội gọi về hỏi han tình hình, thì chị hóm hỉnh: “Nhà bị trộm… người, anh ạ!”.

Nhờ có gia đình tiếp thêm sức mạnh, anh càng say nghề, yêu nghề hơn. Ở vị trí công tác nào, anh cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vừa qua, anh đã được Liên đoàn Lao động Thủ đô tặng bằng khen “Người công nhân giỏi Thủ đô 2011”.


  • 15/09/2011 11:00
  • Hoàng Tuyết
  • 2467


Gửi nhận xét