Chiến thắng nhờ dày công học hỏi

Với số điểm 28,55, anh Nguyễn Khoa Phi Dũng (Công ty Điện lực Gia Lai) đã giành giải Nhất nhóm nghề Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp trung thế. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Dũng bên lề Hội thi thợ giỏi Tổng công ty Điện lực miền Trung năm 2011.

Anh Nguyễn Khoa Phi Dũng

PV: Cảm xúc của anh như thế nào khi biết mình đoạt giải cao nhất tại Hội thi thợ giỏi ngành Điện miền Trung với nhóm nghề Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp trung thế?

Anh Nguyễn Khoa Phi Dũng: Khi nghe MC đọc tên cùng với tiếng vỗ tay chúc mừng của Ban tổ chức Hội thi, của lãnh đạo cơ quan và đồng nghiệp, tôi rất xúc động, cảm giác vui mừng khó diễn tả lắm. Giải thưởng này với tôi rất quan trọng bởi đó là sự ghi nhận công sức phấn đấu, học hỏi suốt 20 năm trong nghề của tôi.

Nhận giải thưởng rồi, tôi thấy mình vẫn cần phải phấn đấu học tập để có thể cống hiến nhiều hơn nữa, đồng thời có trách nhiệm truyền đạt lại cho anh em trẻ những kinh nghiệm trong nghề.

Tôi muốn nói lời cảm ơn đến lãnh đạo và anh em đồng nghiệp Công ty Điện lực Gia Lai đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi tham gia và giành chiến thắng tại Hội thi, cảm ơn gia đình - nguồn động lực để tôi không ngừng phấn đấu trong công tác.

PV: Nếu được thực hiện phần thi một lần nữa, anh có nghĩ là mình sẽ đạt điểm cao hơn? 

Anh Nguyễn Khoa Phi Dũng: Tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn nữa. Phần thi lý thuyết, tôi đinh ninh sẽ đạt điểm tối đa (10 điểm – PV) nhưng kết quả chấm thi thì chỉ đạt 9,75 điểm; phần thi thực hành tôi đạt 9,4 điểm (nhân hệ số 2). Tâm trạng của tôi rất thoải mái, không bị áp lực khi bước chân vào Hội thi, nhưng tôi vẫn còn mắc phải những sai sót nhỏ.

PV: Anh đánh giá tay nghề của các  “đối thủ” khác như  thế nào? 

Anh Nguyễn Khoa Phi Dũng: Tất cả những thí sinh tham dự Hội thi đều là những người thợ xuất sắc được các đơn vị tuyển lựa kỹ càng. Vì thế tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng hết sức.

PV: Anh có thể chia sẻ một vài bí quyết tại Hội thi này? 

Anh Nguyễn Khoa Phi Dũng: Tôi cho rằng phải tích luỹ kinh nghiệm từ những công việc nhỏ nhất, lắng nghe những lời truyền đạt quý báu của những người đi trước; đồng thời tự tìm tòi học hỏi thêm kiến thức chuyên môn trên Internet và sách báo để làm “vốn” cho riêng mình.

Kinh nghiệm khi tham gia Hội thi thợ giỏi là phải vững vàng, hết sức bình tĩnh, tự tin vào tay nghề của mình, tập trung cao độ để hoàn thành phần thi tốt nhất.  

Tôi muốn nhắn gửi đến các đồng nghiệp trên mọi miền đất nước rằng, nếu luôn cố gắng phấn đấu học hỏi, hết mình trong công việc, không ngại khó khăn gian khổ, nhất định công sức của các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

PV:  Xin cảm ơn anh!

Anh Lê Văn Bình (Công ty Điện lực Đà Nẵng) - giải Nhì nhóm nghề Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp trung thế: 

Tôi đã cố gắng để phát huy hết khả năng của mình, tuy nhiên cũng bị “tâm lý thi cử” chi phối nên kết quả cuối cùng chưa hoàn hảo như mong muốn. Qua Hội thi, tôi thấy mình cần phải học hỏi nhiều hơn nữa để nâng cao tay nghề và bản lĩnh.

 

 

Anh Nguyễn Dương Dũng (Công ty Điện lực Quảng Nam) - giải Ba nhóm nghề Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp trung thế:

Qua Hội thi, tôi học hỏi được nhiều điều mới lạ từ các thí sinh khác. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm truyền đạt lại những kinh nghiệm quý báu này cho những anh em chưa biết, những công nhân đi sau để cùng nhau đóng góp cho sự phát triển của Công ty và ngành Điện miền Trung.

Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tổng công ty, Ban tổ chức Hội thi đã tạo cho những người làm nghề điện có một sân chơi trí tuệ, bổ ích.

 


  • 18/09/2011 05:17
  • Lê Hải thực hiện
  • 2550


Gửi nhận xét