Nỗi buồn con trẻ

Bố Trà là thợ điện, còn mẹ là kế toán của một công ty tư nhân. Trà còn nhỏ quá nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng đã mấy tháng nay, bố mẹ mỗi người một nơi, không còn đi cùng với nhau nữa.

Bé Trà lắc tay mẹ, năn nỉ:

- Mẹ ơi, mẹ bảo bố đi cùng cho vui đi mẹ. Con muốn bố đi cùng.

Người mẹ nhăn mặt:

- Không được, bố không muốn đi cùng mẹ con mình nữa. Con đừng đòi hỏi này nọ nữa, mẹ mệt lắm.

Chợt sau đó, như nhận ra sự tức giận vô lý của mình, người mẹ cúi xuống an ủi con:

- Mẹ con mình đi chơi thú nhún, rồi đi ăn kem con nhé!.

Hình minh họa

Ngày trước, cứ ngày nghỉ cuối tuần là Trà lại được bố mẹ cho đi chơi, khi thì công viên, bách thảo, khi thì đi siêu thị chơi thú nhún và vẽ tượng.... Mỗi buổi chiều tối thường ngày, Trà được cả bố, cả mẹ đón ngoài cổng trường. Trà hớn hở chạy lại, ôm hôn chào đón bố mẹ. Sau đó, khi mẹ bận nấu cơm trong bếp thì bố chơi với Trà, hai bố con cùng chơi đồ hàng. Bố Trà thường kể chuyện về mấy chú thợ điện bạn bố, mấy chú có quần áo màu cam giống bố. Thỉnh thoảng, Trà đóng vai người bán điện, bố đóng vai người mua điện. Hai bố con luôn tíu tít và cả nhà luôn đầy ắp tiếng cười.

Còn bây giờ, chẳng còn ai chơi với Trà nữa. Có mỗi một mình, nên Trà ít bày trò chơi đồ hàng như trước kia. Trà nhớ bố nhiều lắm. Nhưng mỗi lần nhắc đến bố hình như mẹ không vui. Thỉnh thoảng bố có đến đón Trà đi chơi, nhưng khi đó lại không có mẹ bên cạnh. Lúc đó, Trà lại nhớ mẹ vô cùng.

Tuần trước, ở trường có chơi trò chơi “gia đình”. Cô giáo và các bạn xúm xít trang trí nhà cửa để gia đình tụ họp đón xuân. Trong nhà có bày biện nhiều đồ mới và các loại bánh kẹo trông rất vui mắt. Xong việc, cô giáo hướng dẫn bắt đầu cuộc chơi và mỗi người có những điều ước nguyện, cùng nhau chia sẻ cho mọi người cùng biết. Các bạn khác người thì ước có đồ chơi mới, bạn ước có áo mới, có nhiều bánh ga-tô... nhưng riêng Trà, khi cô giáo hỏi Trà: “Con ước điều gì?”, bé Trà trả lời không ngần ngại “Con ước bố mẹ con ở cùng một nhà như trước kia”.

Trong thâm tâm con trẻ, Trà thực sự ước gì những ngày vui vẻ như xưa lại trở về với bé, để tiếng cười lúc nào cũng vang lên trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Luôn có bố, mẹ bên cạnh để yêu thương - Bé chỉ cần có thế!


  • 27/12/2013 10:08
  • Khánh Phương
  • 1553


Gửi nhận xét