Nữ tạp vụ "hai giỏi" yêu nghề

Chị Nguyễn Thị Quế Minh, nhân viên tạp vụ Điện lực Cầu Ngang (Công ty Điện lực Trà Vinh) được đồng nghiệp quý mến và cảm phục bởi sự vượt khó, vươn lên, phấn đấu nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn với mong muốn được gắn bó lâu dài trong ngành Điện.

Sinh ra lớn lên ở vùng quê xã Hiệp Mỹ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học và lập gia đình, chị làm nhân viên tạp vụ tại Điện lực Cầu Ngang qua lời giới thiệu của người anh. Công việc tạp vụ tưởng chừng rất đơn giản, nhưng khi chứng kiến việc làm của chị, mới thấy cảm phục sự nỗ lực của chị.

Hằng ngày, mỗi buổi sáng, trễ lắm là 6h 5 phút, chị có mặt ở cơ quan, tất bật với công việc. Quét sân, lau sàn nhà, hành lang, cầu thang, cửa kính; rồi vào phòng lãnh đạo lau bàn làm việc, rửa ly tách, nấu nước sôi, sắp xếp bàn ghế ngay ngắn, cố gắng hoàn thành sớm nhất, trước khi bước vào ngày làm việc mới. Cần mẫn như con ong chăm chỉ, có khi đội nắng, dầm mưa để quét dọn, hoặc nhổ cỏ ngoài sân... cứ thế cho đến hết ngày. Ngoài công việc tạp vụ, đôi lúc chị còn photo tài liệu và làm những việc khác khi được phân công.

Làm tạp vụ là công việc phục vụ phải chấp nhận đi sớm, về muộn hằng ngày chừng khoảng một giờ, trong hoàn cảnh phải nuôi con nhỏ, nhà xa, chị Minh luôn biết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, chị còn tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào đoàn thể do đơn vị phát động như: Cuộc thi tìm hiểu, thi sáng tác cổ nhạc, hội thi do ban nữ công tổ chức, tham gia hội diễn văn nghệ cấp Tổng công ty và địa phương tổ chức... Chị chia sẻ: “Vinh dự lắm, khi được tham gia các phong trào, ai cũng hưởng ứng thì cơ quan, đơn vị mới mạnh được”.

Chị cho biết: "Tôi làm nghề tạp vụ, công việc này nhiều người coi thường, nhưng lao động chân chính, bằng công sức của mình, thì nghề nào cũng vinh quang". Không tự ti, mặc cảm, chị luôn biết vượt lên phía trước, dành thời gian hợp lý, để chăm sóc con, vun vén hạnh phúc gia đình. Chồng chị là công an nên cũng thường xuyên đi sớm về muộn, chị ở nhà cùng mẹ chồng với con nhỏ, chăm lo từ bữa ăn, đến dạy bài cho con trẻ. Hàng xóm ai cũng quý mến và tấm tắc rằng nhà chồng chị có phúc lắm thì mới có được người con dâu hiền thảo như thế.

Chị Nguyễn Thị Quế Minh

Dù đi làm chưa lâu, nhưng chị Nguyễn Thị Quế Minh đã nhận thức rõ việc phải học tập, nâng cao trình độ. Chị bộc bạch: "Mình nhất định phải cố gắng học tập nâng cao tri thức, sắp xếp công việc gia đình để có điều kiện học tiếp đại học kế toán, để được làm việc và gắn bó lâu dài với ngành Điện".

Những ngày thứ bảy, chủ nhật, những buổi tối sau thời gian ngủ của con là thời gian học tập của chị. Chị đã nỗ lực, tích cực học tập và lấy được 2 bằng Trung cấp tin học văn phòng, Trung cấp Kế toán. Hiện chị đang theo học năm thứ hai chuyên ngành tài chính kế toán, Trường Đại học Trà Vinh.

Nhiều năm đạt danh hiệu "hai giỏi" và năm 2012, chị được cấp giấy chứng nhận của Tổng công ty Điện lực miền Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Ông Nguyện Quang Anh - Giám đốc Điện lực Cầu Ngang cho biết: "Chị Minh là người hết sức năng nổ, nhiệt tình trong công việc, tận tụy, yêu nghề và biết nỗ lực tự học tập để vươn lên".

Niềm vui của chị Minh mỗi ngày làm việc thật đơn giản, đó là nhìn thấy cơ quan luôn sạch sẽ, thông thoáng, không khí trong lành để mọi người có thể làm việc tốt, đạt hiệu quả cao và chỉ thoáng một nụ cười của đồng nghiệp, cũng đủ để chị quên đi mệt nhọc, yêu nghề hơn.

 


  • 14/10/2013 09:51
  • Đặng Huy Hoàng
  • 2108


Gửi nhận xét