Phó giám đốc "Yêu Hà Nội"

Ngày mùng 1 tết hay giữa mùa hoa sữa ngào ngạt, nếu ai đó vô tình bắt gặp một người đàn ông trạc tứ tuần, rất thư sinh với gò trán cao và đôi mắt sáng đang thong dong trên xe máy lượn quanh hồ Gươm hết vòng này đến vòng khác thì… rất có thể đó là Kỹ sư Nguyễn Đăng Phong - Phó giám đốc Ban quản lý Dự án lưới điện Hà Nội.

Kỹ sư Nguyễn Đăng Phong

Ít ai hình dung rằng người đàn ông kiệm lời, lãng mạn, có pha cả chút lãng đãng ấy lại đang giữ bên mình những trọng trách rất quan trọng đó là tham gia chỉ đạo thực hiện nhiều dự án cấp điện cho Thủ đô Hà Nội. Những dự án điện được coi là “xương xẩu” nhất cả nước, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng.

Sự sắc sảo, nhạy bén trong công việc của anh Phong đã được minh chứng qua rất nhiều dự án mà điển hình là vụ “gỡ rối” công trình kéo cáp ngầm từ phường Thành Công về phường Phương Liệt năm 2006. Thời điểm đó, anh Phong đang là Trưởng phòng Đền bù giải phóng mặt bằng, được giao làm chủ nhiệm công trình. Do sức ép về tiến độ cộng với mặt bằng thi công nằm trên các tuyến phố nội thành nên độ khó của công trình được ông Bùi Duy Dụng, Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư xây dựng của EVN HANOI đánh giá: “Nếu chúng ta thực hiện thành công được tuyến này thì không có tuyến nào ở Hà Nội là không thể làm được”.

Anh Phong kể lại: “Chúng tôi phải làm việc rất nhiều lần với nhiều sở, ban, ngành để xin tuyến, thỏa thuận tuyến, khảo sát, đền bù, rồi lập các biện pháp thi công, phân luồng giao thông,…”. Đến lúc triển khai thi công thì chỉ được phép làm việc vào ban đêm, sáng sớm hôm sau phải hoàn trả mặt bằng, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông. Vào giai đoạn cao điểm, hơn 3 tháng trời ròng rã bám sát công trường, mỗi ngày chúng tôi chỉ được ngủ vài tiếng”. Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực của tất cả anh em và phối hợp của các đơn vị liên quan nên công trình đã về đích đúng hẹn, đảm bảo mục tiêu cấp điện cho Hội nghị APEC diễn ra vào tháng 11 năm đó.

Với kinh nghiệm của người làm quản lý dự án, anh Phong chia sẻ: Trong khâu giải phóng mặt bằng, phức tạp nhất là đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Đối với những hộ dân chây ì, không hợp tác, “bí quyết” của anh là chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”. Đến thuyết phục lần 1 không được thì tiếp tục đến lần 2, lần 3,… “Mình cứ kiên trì, lịch sự và nói chuyện có tình có lý thì cuối cùng người dân sẽ ưng thuận thôi. Tôi thường chia sẻ với anh em là phải luôn nhớ đặt mình vào vị trí của người ta để thông cảm và thấu hiểu cho họ” – anh nói.

Một số danh hiệu thi đua của kỹ sư Nguyễn Đăng Phong:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2005)

- Danh hiệu “Người tốt việc tốt” của UBND TP. Hà Nội ( 2006; 2013)

- Nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của EVN cùng nhiều Giấy khen và Bằng khen của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Tôi hỏi anh, hơn 20 năm làm nghề, điều gì gây ấn tượng sâu sắc nhất đối với anh?. Anh bảo, chính vì cái đặc thù công việc hay  đi sớm, về khuya ấy mà anh có những trải nghiệm vô cùng thú vị như được ung dung trên những con phố vắng ngập tràn hương hoa sữa vào mỗi độ cuối Thu, đầu Đông. Đôi khi còn “cố tình” chạy xe thêm vài vòng để cảm nhận trọn vẹn một Hà Nội trong đêm lung linh và bình yên chứ không ồn ã, náo nhiệt như ban ngày...

Nhắc đến Hà Nội, trong lời tâm tình của anh Phong chan chứa tình cảm yêu thương. Anh vốn quê ở Bình Lục, Hà Nam, nhưng nhiều năm sống và làm việc tại Thủ đô nên mảnh đất Hà thành đã “Thi vị hóa”anh tự lúc nào… Sau bao nhiêu năm, anh vẫn thích cảm giác sáng mùng 1 Tết, giao ca xong, lấy xe phóng vội ra phố. Lúc đó, trong mắt anh, Hà Nội mới dịu dàng, sâu lắng làm sao!

Trở lại với công việc, lúc này, cùng với tập thể CBCNV, kỹ sư Nguyễn Đăng Phong đang dốc sức cho những dự án cấp bách đảm bảo điện cho Hà Nội trong mùa nắng nóng 2014 và các năm tiếp theo “Để người dân được dùng điện với chất lượng ngày càng tốt hơn và góp phần làm cho Hà Nội đẹp hơn, rực rỡ hơn”. Tôi hiểu, khi anh nói “anh yêu Hà Nội theo cách riêng của mình” là như thế.

“Hỏi nhanh đáp gọn” với kỹ sư Nguyễn Đăng Phong:

Điều gì ở Hà Nội “quyến rũ” nhất trong mắt anh?

Hương hoa sữa.

Lúc rảnh rỗi, anh thích làm gì nhất?

Dành thời gian cho vợ con. Tôi tự cảm thấy có lỗi vì vắng nhà quá nhiều

Anh tự đánh giá cao bản thân ở điểm nào?

Ý thức tự giác trong công việc.

 

Điều gì ở kỹ sư Nguyễn Đăng Phong gây ấn tượng nhất với đồng nghiệp?

Ông Nguyễn Danh Duyên –  Phó tổng giám đốc EVN HANOI, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án lưới điện Hà Nội:

“Kỹ sư Nguyễn Đăng Phong với cương vị ủy viên BCH Đảng bộ của Ban luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”

Ông Nguyễn Ngọc Toán – Phòng Giám sát Thi công 1, Ban Quản lý Dự án lưới điện Hà Nội:

“Sếp luôn có mặt cùng chúng tôi trên mọi công trình, không quản ngại mưa dầm gió bấc, hay thức khuya, dậy sớm, luôn quan tâm, động viên anh em, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ”

Ông Nguyễn Văn Bình – Phòng Tổng hợp, Ban Quản lý Dự án lưới điện Hà Nội:

“Trong cơ quan, nếu ai bị ốm đau hay gia đình có việc hiếu hỉ, anh Phong đều đến thăm hỏi, động viên. Đó là cái tâm đáng quý của người cán bộ công đoàn.”

 


  • 16/05/2014 03:30
  • Theo Tạp chí Điện lực chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 2510


Gửi nhận xét