Về hưu...

Sáng nay, tôi vừa nhận được thông báo chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ, bỗng thấy trong lòng nôn nao, chẳng biết nên vui hay buồn….

Cuộc trò chuyện thân tình của những người đồng nghiệp lâu năm giữa anh Dương Anh Minh và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVN CPC - Trần Đình Nhân (ảnh tác giả cung cấp)

Tôi sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/2/2015, sau gần 40 năm công tác trong ngành Điện. Lúc này, trong đầu tôi như có một chiếc máy quay. Những thước phim về ngần ấy thời gian công tác cứ chầm chậm tái hiện. Tôi đã được phân công làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau. Mỗi công việc đều mang đến những niềm vui và đôi khi cả nỗi buồn, chúng trở thành những kỷ niệm chẳng bao giờ phai mờ trong tâm trí.

Nghỉ hưu, tôi sẽ nhớ lắm những ngày “chạy sấp ngửa” để hoàn thành nhiệm vụ được giao, những đêm thức trắng để công việc kịp tiến độ lãnh đạo yêu cầu; nhớ nhất là những ngày tháng mưa bão, lặn lội theo anh em đi chống và khắc phục bão lụt,… Có rất nhiều kỷ niệm để nhớ. 

Gần 40 năm qua, tôi đã gắn bó, đã cống hiến cho ngành Điện - nơi mà cha tôi cũng từng công tác trước đây. Sau này, các con tôi nếu được nối nghiệp, tôi tin chắc rằng chúng cũng sẽ cống hiến tất cả sức lực, trí tuệ, tâm huyết như cha tôi và tôi đã từng như thế.

Lúc này, tôi còn nhiều điều muốn nói, nhiều lắm,… nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và cuộc đời mỗi người phải luôn tiến về phía trước. “Ai cũng một thời trẻ trai”, và rồi theo quy luật đều phải "về hưu". Tôi biết, thế hệ hôm nay giỏi hơn, năng động hơn lớp người cũ như tôi nhiều. Với sức trẻ và sự năng động đó, tôi hy vọng rằng Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) sẽ phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, căn phòng làm việc thân yêu này chỉ còn là kỷ niệm, chiếc bàn của tôi sẽ là “sở hữu” của đồng nghiệp khác - những người đã cùng tôi và sẽ thay tôi làm tiếp công việc của một chuyên viên Ban Quan hệ cộng đồng, chuyên viết báo, chụp hình, quay phim, lưu giữ những hình ảnh đẹp về người thợ điện, về công việc mang ánh sáng đi khắp mọi miền đất nước rất đỗi nhân văn và vinh quang của những người làm điện,...

Cũng trong những ngày này, tôi đã có những khoảnh khắc được ngồi trò chuyện cùng anh Trần Đình Nhân - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVN CPC. Anh đã chia sẻ những kỷ niệm trong mấy mươi năm cùng công tác, anh động viên tôi trước khi nhận quyết định về hưu và mong tôi sau này tiếp tục cộng tác cùng Tổng công ty. Tôi thực sự xúc động và sẽ không bao giờ quên tình cảm, sự trân trọng của lãnh đạo đối với tôi.

Về hưu, tôi cũng có những trăn trở suy nghĩ âu lo, nhưng quy luật cuộc sống là thế... Song, có một điều chắc chắn rằng, tôi sẽ luôn mang theo trong mình tình cảm của các anh chị em đồng nghiệp, đó là nguồn động lực để tôi tiếp tục phấn đấu khi chính thức bước vào “cuộc sống mới”.


  • 14/11/2014 03:00
  • Dương Anh Minh
  • 1570


Gửi nhận xét