Viết về bố - Đồng nghiệp của tôi

Bố tôi là một người thợ điện. Mỗi khi nghĩ về ông, tôi lại xúc động hình dung ra khuôn mặt của bố sau những giờ tan ca trở về nhà. Đó là một khuôn mặt rám nắng, với nhiều nếp nhăn trên vầng trán cùng nụ cười hiền từ nhưng luôn toát lên sự nghiêm nghị . Khi bố đưa đôi bàn tay đã chai sần lau những giọt mồ hôi lăn dài trên trên má, tôi lại càng thương bố nhiều hơn và hình ảnh ấy mãi luôn in đậm trong tâm trí tôi.

Bố tôi năm nay đã hơn 57 tuổi, là một công nhân điện đã công tác gần bốn mươi năm trong nghề. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có cơ hội được làm đồng nghiệp của bố. Tôi còn nhớ như in khi ngày đầu tiên nhận quyết định công tác, lúc đó bố đã dặn dò: “Con là người ngành Điện, phải biết xung quanh mình luôn có nhiều khó khăn, vất vả, nguy hiểm cận kề do đó cần phải quan sát kỹ và cẩn thận. Cái nghề này là “làm dâu trăm họ” nên cần phải biết cách làm vừa lòng khách hàng sao cho hợp tình, hợp lý nhất, có như vậy mới thành công”. Có lẽ những lời ấy đã trở thành kim chỉ nam mà tôi luôn ghi nhớ và áp dụng trong công việc và cuộc sống hằng ngày.

Công việc bố tôi đang đảm nhận là trực ban thao tác xử lý sự cố tại Điện lực Krông Pắk. Khi chưa công tác trong ngành Điện, tôi biết đến những công việc đó qua lời kể của bố trong những bữa cơm gia đình. Chúng tôi nghe nhiều đến nỗi, cậu em út của tôi thuộc luôn cả một số điều quy định trong quy trình xử lý sự cố điện. Theo lời kể của bố, chúng tôi hiểu rằng đó là một công việc đòi hỏi người trực phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, phải có sự tập trung, cẩn thận và quan trọng nhất đó là phải nắm vững Quy trình an toàn điện. Trong mỗi câu chuyện, bố luôn nhấn mạnh nhiệm vụ đầu tiên và rất quan trọng của người trực ban là phải chấp hành sự chỉ huy của Điều độ B41 (Điều độ lưới điện phân phối PC Đắk Lắk).

Sau này, khi là đồng nghiệp của bố, tôi càng thêm hiểu về nghề và tự hào khi tận mắt thấy sự tận tâm trong công việc của bố. Hằng ngày trước khi rời khỏi nhà, bố tôi khoác lên mình bộ đồng phục màu cam được mẹ tôi ủi một cách phẳng phiu. Hành trang ông mang theo bên mình là những quyển sách quy trình điện. Cũng nhờ có thói quen hay đọc sách mà bố tôi nắm vững sơ đồ kết dây của lưới điện khu vực Krông Pắk, nắm vững sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mặt bằng và các thông số kỹ thuật của các tuyến đường dây và trạm biến áp thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành.

Trước khi nhận bàn giao công việc từ ca trực trước hoặc bàn giao lại cho ca trực tiếp theo bố tôi luôn đọc kỹ các kế hoạch công việc, theo dõi tiến độ do các đơn vị công tác đang thực hiện dù đó là công việc trong kế hoạch, ngoài kế hoạch hay đang khắc phục sự cố. Hiện nay, khối lượng công việc ngày càng nhiều, từ khâu dịch vụ khách hàng đến cho đến các công tác liên quan đến quản lý vận hành đều cần giải quyết kịp thời. Vì vậy, việc cập nhật thông tin và xử lý thông tin trong ca trực luôn được bố tôi chú trọng để đảm bảo đúng thời gian quy định. Trong cơ quan việc phối hợp với các phòng ban và đồng nghiệp để giải quyết các yêu cầu cấp điện, sửa chữa điện…luôn được bố tôi sắp xếp một cách logic và khoa học. Hằng ngày, bố cũng luôn theo dõi và cập nhật vào sổ sách để báo cáo kịp thời lãnh đạo đơn vị.

Có bố làm công nhân điện, gia đình chúng tôi đã quen với việc vắng mặt bố vào những ngày Lễ, dịp Tết hay trong những lúc huy động đột xuất khi mưa bão… Khi thấy các gia đình khác quây quần bên bữa cơm Giao thừa tôi thấy thương mẹ hơn. Trong lúc đó, bố cùng những đồng nghiệp trong tổ trực còn đang phải nhận nhiệm vụ vận hành lưới điện ổn định, thông suốt. Nhiều năm nay, dường như việc trong nhà ngoài ngõ đều do một tay mẹ tôi quán xuyến hết. Nhưng hơn tất cả, qua từng đó năm gắn bó bên nhau, gia đình chúng tôi luôn động viên nhau bởi mọi người đều hiểu rằng khi hậu phương vững chắc bố tôi sẽ yên tâm công tác, không xảy ra trường hợp nguy hiểm đến tính mạng con người.

Sau gần bốn mươi năm công tác, gia tài của bố tôi có được đó là Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương do các cấp khen tặng và được bố tôi gìn giữ, nâng niu như báu vật. Đó là những ghi nhận của lãnh đạo đối với bố vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ngày 01/8/2019, bố tôi nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ đãi ngộ của EVNCPC sau một khoảng thời gian dài gắn bó với nghề điện. Đây có lẽ là sự kiện, cột mốc làm bố tôi xúc động nhất vì phải chia tay với công việc mà ông hằng yêu mến. Nhưng cũng từ đây bố sẽ có thêm thời gian để thực hiện những công việc gia đình còn dang dở, được thoải mái với thú vui câu cá, trồng rau, đánh cờ... Giờ đây, chỉ mong bố có thật nhiều sức khỏe, chúng con sẽ tiếp tục giữ vững tình yêu với nghề điện như bố đã từng.


  • 20/08/2019 04:34
  • Nguồn: PC Đắk Lắk
  • 1016