Vợ luộm thuộm vì ai?

Vừa rồi tôi có đọc bài viết “Phát ngán vì vợ luộm thuộm” trên web evn.com.vn/chuyên mục văn hóa EVN, nội dung một ông chồng phê phán và chán nản về sự vụng về, luộm thuộm của vợ. Là một người phụ nữ, cũng là một người vợ, người mẹ, tôi xin chia sẻ với anh một vài điều để anh hiểu hơn về chị em chúng tôi, cũng là để anh thông cảm hơn với vợ, đảm bảo hạnh phúc gia đình.

Vợ chồng hãy cùng chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình

Qua những lời tâm sự của anh trong bài viết, tôi đoán chừng vợ chồng anh lấy nhau chắc cũng chưa lâu, và giờ những hương vị ngọt ngào và “màu hồng” của tình yêu đang chuyển dần sang “màu xám”, đó là quy luật chung của cuộc sống gia đình.

Anh chê vợ luộm thuộm nhưng anh hãy nhớ lại xem trước đây cô ấy có như vậy không. Tôi đoán là không, vì với một người khá “bóng bẩy” như anh thì không thể nào chấp nhận một cô người yêu quần áo lôi thôi nhàu nhĩ. Vậy thì có bao giờ anh để tâm suy nghĩ tại sao bây giờ cô ấy lại thay đổi như thế có phải vì chăm sóc bố con anh mà cô ấy không có nhiều thời gian cho riêng mình.

Tôi thấy anh phê phán vợ vứt quần áo lung tung, không thu dọn gọn gàng nhà cửa nhưng chưa thấy một dòng nào anh chia sẻ về việc giúp đỡ vợ việc nhà. Phụ nữ bây giờ cũng phải đi làm, cũng phải kiếm tiền lo toan cho cuộc sống gia đình. Chưa biết việc ở cơ quan của chồng và vợ ai nhiều hơn ai, vậy mà khi về nhà đôi khi người đàn ông tự cho phép mình thư giãn, dồn hết việc nhà cho vợ.

Anh nói đơn giản rằng sáng cô ấy chỉ việc mỗi dậy nấu ăn sáng và cho con ăn mà làm cũng không xong. Vậy hôm nào anh thử dậy và cho con ăn xem như thế nào. Cho trẻ ăn vô cùng mệt, đặc biệt với những đứa trẻ lười ăn, mà theo kinh nghiệm từ con tôi thì đứa trẻ nào ăn sáng cũng khó khăn cả. Tôi không thấy anh nói đến việc con anh đã đi học mẫu giáo chưa và ai là người đưa đi học, nhưng thời gian buổi sáng rất ít nên việc quần áo thay ra vứt hơi bừa bãi không đúng vị trí tôi nghĩ cũng có thể thông cảm được.

Anh đừng nghĩ tôi là phụ nữ nên bênh vợ anh. Vì thực ra vợ anh cũng có lỗi, lỗi của cô ấy là không biết chăm lo cho bản thân mình. Trên thực tế có nhiều ông chồng như anh, chê vợ xấu, lôi thôi. Rất mừng vì anh mới chỉ chê cô ấy lôi thôi chứ chưa chê xấu. Theo tôi, là người phụ nữ khi lấy chồng rồi càng cần giữ gìn vẻ đẹp trong mắt chồng, từ “trong nhà ra ngoài ngõ”, không nên như vợ anh “Gớm, em mặc thế nào chả được. Cốt là anh và con đẹp đẽ là được”. Đó là suy nghĩ sai lầm của nhiều người phụ nữ và họ đã phải gánh hậu quả nặng nề.

Theo tôi anh có thể tâm sự chia sẻ với vợ để cô ấy hiểu rằng làm đẹp cho mình cũng là vì chồng vì con. Nếu nói trực tiếp cô ấy không nghe thì có thể mua những báo và tạp chí viết về những người phụ nữ lôi thôi, luộm thuộm bị chồng chê và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình như thế nào cho cô ấy đọc. Đồng thời anh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cùng cô ấy gánh vác việc nhà. Chắc chắn sau một thời gian anh sẽ đạt được điều anh mong muốn, một ngôi nhà sạch sẽ, một người vợ chỉn chu, xinh đẹp. Chúc anh chị luôn hạnh phúc.


  • 17/07/2013 11:29
  • Thúy Mai
  • 1911


Gửi nhận xét