Với tôi, trai ngành điện không khô khan, cứng nhắc

Lên các trang web của ngành điện, đọc những bài viết "cây nhà lá vườn" tôi cảm thấy rất thân thương. Tôi hiểu, "người nhà đèn" không khô khan như mọi người vẫn nghĩ, họ là những người có tâm hồn nghệ sỹ, giỏi cả thơ và văn.

Ảnh minh họa

Những người đàn ông của gia đình

Tôi còn nhớ mãi câu chuyện: Trong buổi tổng kết cuộc thi Nét văn hóa người thợ điện, có chú Trưởng ca trong một nhà máy điện lớn cứ tất bật chạy đi chạy lại để xin đủ chữ ký của các tác giải đoạt giải bên tác phẩm của họ để làm món quà tặng con. Đơn giản là con gái chú ấy rất thích viết văn và cũng rất thích những món quà như vậy. 

Bố tôi, một người thợ điện nghiêm khắc với con cái. Ông không thích văn thơ. Nhưng bố tôi là người đàn ông nhiều tài vặt. Tự tay bố làm nhà bếp, quạt tự chế chạy bằng ắc quy… Ngoài xã hội không ít người quan niệm: Nghề điện giàu. Nhưng tôi thấy bố cặm cụi làm không kể ngày hay đêm. Ngoài công việc của cơ quan, bố còn bươn chải kiếm việc làm thêm. Sau này tôi mới hiểu, vì lo chi phí cho con học hành, vì nuôi cha mẹ già yếu, vì hàng trăm thứ tiêu pha khác mà bố phải vất vả sớm khuya. Vậy nhưng hàng xóm kêu bố lúc thì đấu lại mạch điện trong nhà, khi thì sửa cái quạt hỏng, tuyệt nhiên không bao giờ ông lấy tiền.

Tôi càng thấm thía, tiền quan trọng thật nhưng đẹp hơn vẫn là tình người. Trong đêm khuya, mỗi lần trở giấc tôi lại thấy bố nhẹ nhàng dắt lại cái màn cho con, rồi lẳng lặng mày mò với cái động cơ đang quấn dở... Với vẻ ngoài nghiêm khắc, tình cảm của bố chỉ thể hiện âm thầm qua công việc.

Đã lâu tôi không về thăm nhà, hôm nay bố gọi điện cho tôi và bảo: “Văn của con viết hay đó”. Hóa ra, khi con đi vắng ông nhớ nên mang mấy bài văn tôi viết ra đọc. Mắt tôi cay xè. Tôi hiểu phải có thêm cặp kính dày bố mới đọc hết các bài viết dài của tôi như vậy. 

Dù tôi chưa được nhận món quà đặc biệt như chú Trưởng ca dành cho con gái nhưng tôi cảm nhận được chú Trưởng ca đó và bố tôi rất giống nhau. Họ đều là những người thợ điện - Những người đàn ông của gia đình. Và tôi tin các ông bố thợ điện đều đáng yêu, đều rất đẹp trong mắt của người con như tôi vậy.

Những người đồng nghiệp vui tính, thân thiện

Đi làm, đồng nghiệp phần lớn là con trai. Trong môi trường đó cũng có nhiều thú vị. Con trai thợ điện ngoài chuyên môn kỹ thuật họ cũng quan tâm và am hiểu về các vấn đề xã hội, nghệ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, bếp núc…Tôi phải liệt kê như vậy để phủ nhận từ nhạt mà có người nhìn nhận về trai kỹ thuật (để ám chỉ là những rô bốt, suốt ngày biết ôm máy tính, khô cứng, nhạt nhẽo) 

Tôi biết một đồng nghiệp nam, chỉ vì muốn có món quà chúc mừng ngày 20-10 dành cho người bạn gái của mình nên đã đi tìm, sưu tầm rồi loay hoay gõ, sửa trên máy tính mất gần cả tháng trời, đến khi thành “tác phẩm” ưng ý mới mang đi tặng.

Người phụ nữ hạnh phúc nào đó ơi, nếu bạn có nghe những lời chúc không mượt mà, không văn hoa thì đừng vội phật lòng nhé! Dù lời văn còn nghô nghê nhưng chất chứa tình cảm chân thành của anh thợ điện. Bề ngoài ngỡ khô khan nhưng tâm hồn thật lãng mạn và đáng yêu…  

Những người tôi chưa từng gặp mặt       

Lên các trang web của ngành điện, đọc những bài viết cây nhà lá vườn tôi cảm thấy rất thân thương. Họ là những người có tâm hồn nghệ sỹ, giỏi cả thơ và văn. Họ lưu luyến, trăn trở với một bức ảnh của đồng nghiệp, xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn…

Tôi vẫn giữ thói quen ra vào các diễn đàn kỹ thuật điện để học hỏi, trau dồi thêm kiến thức cho mình. Ngoài trao đổi về các vấn đề kỹ thuật, tôi còn tham gia vào các sân chơi dành cho dân điện. Và cũng nhờ đó, tôi hiểu người nhà đèn không khô khan như mọi người vẫn nghĩ. Những bài thơ tình, những tản văn của các bác (chú, anh) vẫn được post lên. Dù rằng bài viết chưa thật hoàn hảo nhưng điều quan trọng bởi chất chứa trong đó là tâm hồn nghệ sỹ. Đôi khi độc giả được đổi món với những bài viết, bài thơ tình “ướt át” mà vẫn gần gũi với nghề điện. Có lẽ vì vậy mà thêm một ấn tượng trong tôi: Con trai ngành điện đa tài, hóm hỉnh, hài hước và lãng mạn chứ không khô như ngói như ai đó nói.

Đó là những gì tôi thấy, tôi biết và cảm nhận. Nếu có ai bảo con trai ngành điện khô cứng thì tôi sẽ hết lòng chứng minh cho người đó hiểu đó chỉ là cách nhìn phiến diện. Tôi rất quý trọng và yêu mến họ. Đôi dòng tản mạn về những người đàn ông nghề điện như một lời tâm sự và sẻ chia. 

Còn bạn, bạn cảm nhận thế nào về con trai ngành điện?                


  • 21/04/2017 04:25
  • Bài: Hoàng Hồng Nhung
  • 5526