PTC1: Hướng tới miền Trung ruột thịt

Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, không chỉ những người lao động có gia đình ở vùng lũ mà toàn bộ CBCNV Công ty Truyền tải điện 1 đều hướng về miền Trung ruột thịt với nỗi niềm đau đáu...

Trụ sở TTĐ Hà Tĩnh trong những ngày bị nước lũ chồng lũ (tháng 10/2010)

Dồn dập những ngày qua, miền Trung ruột thịt phải hứng chịu những cơn lũ chồng lên lũ lịch sử. Mỗi ngày đến cơ quan, thấy thắt lòng khi đọc từng dòng tin trên báo, mỗi chúng tôi đều nguyện chung tay làm gì đó cho miền Trung yêu dấu trong đó có gia đình các đồng nghiệp của mình đang gồng mình lên chống chọi với thuỷ thần. Rất nhiều đoàn công tác, cứu trợ của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã đến với miền Trung.

Ngày 23/10, tiếp nối các đoàn công tác đi cứu trợ, đoàn PTC1 chúng tôi lên đường vào Truyền tải điện (TTĐ) Nghệ An và TTĐ Hà Tĩnh. Con đường như dài hơn bởi nỗi mong ngóng và lo lắng về miền Trung. Đến trụ sở TTĐ Hà Tĩnh, ấn tượng đầu tiên là một không gian yên ắng, cây cối xác xơ. Ra đón chúng tôi là anh Nguyễn Trọng Vinh - Chủ tịch Công đoàn đơn vị. Tôi hỏi: “Mọi người chắc đang tranh thủ ngày nghỉ nên dành thời gian dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa?”. Anh cho biết, toàn bộ Ban lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của đơn vị đều có mặt tại trụ sở, đang cố gắng dọn dẹp phòng ốc. Lên đến hội trường, anh Nguyễn Trọng Thược - Trưởng TTĐ cùng các anh em trong đơn vị lần lượt đi vào. Nhìn các khuôn mặt còn hốc hác, nhưng những cái bắt tay vẫn thật nồng ấm.

Qua trao đổi với đơn vị, chúng tôi được biết, do nước lên nhanh lại vào buổi đêm, nên dù đơn vị đã huy động tối đa nhân lực đến ứng cứu, nhưng tại tầng 1 trụ sở làm việc, máy tính, tài liệu, thiết bị liên lạc đều đã bị ngâm trong nước. Ô tô của đơn vị cũng bị ngập cao hơn nửa xe, phải kê kích mới tránh được nước vào máy móc, nhưng cũng còn 3 chiếc không kịp kê nên đã bị hỏng vẫn chưa hoạt động lại được. Hầu hết các gia đình CNVC-LĐ của đơn vị nằm trong khu vực lũ lụt đều không kịp trở tay, may chăng chỉ kịp bê một số thiết bị gọn nhẹ lên tầng hai, còn bàn ghế tiếp khách, thiết bị điện gia đình đều bị hư hỏng. Vừa kể, đôi lúc các anh phải dừng lại vì không giấu nổi cảm xúc của mình. Trong những đôi mắt trũng quầng kia, nước mắt trực trào ra.

Đặc biệt, chúng tôi vô cùng cảm động khi nghe trưởng đơn vị kể về một số hoàn cảnh của CNVC bị thiệt hại nặng. Gia đình chị Nguyễn Thị Toàn, cấp dưỡng đơn vị, tuy nhà ở khá cao, song khi nước lên nhanh, không kịp ứng phó, toàn bộ đồ đạc bị ngập hỏng gần hết, thậm chí quần áo không còn cái nào khô ráo để mặc... Trong hoàn cảnh đó, ngoài việc dọn dẹp, kê kích những thứ còn dùng được, chị vẫn sát cánh với anh em đang đằm mình trong dòng nước lũ để cứu tài sản của đơn vị. Với trách nhiệm của một người cấp dưỡng, chị vẫn cố gắng lội qua vùng nước sâu, ra khu vực xung quanh tìm nhà nào cao, ít bị ngập để nhờ nấu cơm, mang vào phục vụ anh em…

Qua anh Vinh - Chủ tịch Công đoàn đơn vị, chúng tôi còn được biết, anh Thược – Trưởng TTĐ đang bị bệnh, lưng rất đau, nhưng anh vẫn liên tục có mặt tại đơn vị để chỉ huy và cùng anh em chống chọi lại với lũ, dù rằng ở nhà anh, hiện chỉ còn lại 13 gói mì tôm mà UBND phường đem tới cứu trợ!

Trên đường ra Hà Nội, không khí trên xe chúng tôi trầm hẳn, khi sự xúc động vẫn đọng lại trong trái tim mỗi người. Ngược chiều với xe của chúng tôi, vẫn có rất nhiều xe ô tô chở rất nặng, với dòng chữ: “Xe chở hàng cứu trợ đồng bào miền Trung”, “Cả nước hướng về Miền Trung thân yêu”, “ Nhân dân miền Trung trong trái tim chúng tôi”... Thật cảm động vì trong cuộc sống hiện tại, vẫn còn rất nhiều tấm lòng hảo tâm, đầy nghĩa cử. Và tôi tin rằng, những người “lính truyền tải” của chúng tôi ở “khúc ruột” miền Trung cũng được ấm lòng bởi tình cảm của không chỉ của người những đồng nghiệp trong Công ty, trong ngành Điện, mà còn nhận được sự đùm bọc, giúp đỡ của đồng bào cả nước…


  • 14/08/2011 10:29
  • TCĐL (tháng 11/2010)
  • 3977


Gửi nhận xét