Chia sẻ kinh nghiệm của CBCNV ngành Điện có con ngoan, học giỏi

Những đứa con ngoan ngoãn, học hành giỏi giang luôn là niềm tự hào của các bậc phụ huynh. Hãy cùng tham khảo kinh nghiệm nuôi dạy con của những bà mẹ công tác trong ngành Điện có con đạt giải quốc gia, quốc tế trong năm học vừa qua.

Lê Duy Anh (thứ 2, từ trái sang) và Đàm Ngọc Kim Anh (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng các bạn tại Lễ biểu dương khen thưởng con CNVC - LĐ đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2012 - 2013 của Công đoàn Điện lực Việt Nam - Ảnh: H.T

Chị Lê Thị Liên (nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa), có con là Lê Duy Anh, đạt huy chương đồng cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế 2013:

Định hướng đúng cho con

Khi còn bé, Duy Anh đã rất hay “lý sự”. Cháu hỏi han, thắc mắc nhiều về các sự vật, hiện tượng diễn ra xung quanh. Sở thích đặc biệt là “khám và phá” các đồ điện tử và trò xếp hình lego.

Duy Anh là con cả, sau còn một em trai nhỏ. Cháu luôn có ý thức tự giác học hành, một phần cũng bởi bố mẹ không có điều kiện kèm cặp nhiều. Công việc kế toán của tôi ở cơ quan thì giờ giấc hành chính nhưng lại hay bận rộn vào cuối tháng.

Mặc dù để cháu phát huy tính tự lập, tự giác nhưng chúng tôi luôn theo sát quá trình học tập của con. Duy Anh rất yêu thích môn Toán nhưng đến năm lớp 7 tôi đã tham khảo ý kiến của các thầy cô giáo và định hướng cho cháu học chuyên về Vật lý.

Quan điểm của tôi là tôn trọng sở thích của con, nhưng phụ huynh vẫn phải có sự định hướng đúng để giúp con phát huy được những thế mạnh của mình.

Trong cuộc sống, Duy Anh và tôi thường xuyên trò chuyện với nhau về mọi chuyện, đó là cách để tôi lắng nghe con, kịp thời uốn nắn cho con.

Sau khi Duy Anh được huy chương đồng tại cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế, chúng tôi đã thưởng cho cháu một chuyến nghỉ hè ở Đà Nẵng để động viên cháu tiếp tục “chiến đấu” trên những chặng đường mới.

Chị Nguyễn Thị Diệp (nhân viên Công ty Truyền tải điện 1), có con là Đàm Ngọc Kim Anh, 2 năm liền đạt giải nhất quốc gia môn Tiếng Anh, dành được học bổng toàn phần của 11 trường đại học ở Mỹ:

Hỗ trợ con hết sức

Từ khi con còn nhỏ, gia đình đã rèn cho cháu thói quen tự học, tự giải bài tập chứ bố mẹ không bao giờ phải ngồi kèm hay kiểm tra bài vở.

Ngoài những giờ học trên lớp, từ năm lớp 2, Kim Anh được bố mẹ cho đi học phụ đạo nên việc học của cháu cũng có tiến bộ nhanh.

Đến lớp 5 thì cháu thi học sinh giỏi và giành được giải nhất tiếng Anh quận Hai Bà Trưng. Thấy con có năng khiếu nên bố mẹ cũng tích cực cho tham gia các lớp học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ, lâu lâu lại thấy cháu khoe là được “nhảy cóc” lên lớp có trình độ cao hơn.

Ngoài việc học, bố mẹ rất ủng hộ Kim Anh hoạt động xã hội, đoàn thể. Ở trường phổ thông, cháu là chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh của trường, rồi cũng có một số lần được chọn đi thi hùng biện tiếng Anh ở Nhật, Thái Lan. Cháu và các bạn còn đi vận động quyên góp từ các tổ chức, doanh nghiệp và… xin tiền của bố mẹ để làm việc thiện ở các trung tâm chăm sóc trẻ em mồ côi, khuyết tật,…

Việc con dành được học bổng toàn phần của nhiều trường đại học là do con đã tự thân nỗ lực trong mười mấy năm đi học. Kim Anh đã chọn học ở Trường Đại học Pennsylvania (Mỹ). Chúng tôi tự hào với những gì con làm được, nhưng thành quả ngày hôm nay chưa đủ để khẳng định rằng tương lai sẽ “trải hoa hồng” đối với con. Vì vậy chúng tôi luôn luôn nhắc cháu phải không ngừng học hỏi và cố gắng.


  • 16/08/2013 02:17
  • H.T
  • 2239


Gửi nhận xét