Chưa khi nào nghĩ đến chuyện nghỉ phép

“Trong suốt quá trình lãnh đạo Đội Quản lý đường dây, tôi chưa bao giờ ngại khó, ngại khổ, thường xuyên có mặt tại hiện trường cả những ngày lễ tết, để chỉ đạo công tác thi công, điều hành công việc, phòng khi có sự cố xảy ra, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ bù, nghỉ phép năm” - nhớ lại quãng thời gian vất vả, những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, tràn đầy nhiệt huyết của người phụ nữ được mệnh danh tinh thần “thép” trong ngành Điện, bà Trịnh Thị Nhài không khỏi rưng rưng xúc động.

Bà Trịnh Thị Nhài

Khuôn mặt phúc hậu, cách nói chuyện dí dỏm và sự giản dị là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi trò chuyện với bà Trịnh Thị Nhài, nguyên Trưởng phòng Vật tư, Đội phó, Quyền Đội trưởng Đội Quản lý đường dây - Điện lực Cần Thơ. Là một người con của quê hương Hà Nam anh hùng, nhưng bà lại được biết đến như một nữ kỹ sư có tiếng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC). 

Mặc dù, đang phải nằm điều trị trên giường bệnh, nhưng khi chúng tôi tới thăm và hỏi chuyện, lòng nhiệt huyết với nghề điện của bà lại cháy lên…

Năm 1979, bà Nhài chuyển công tác về Sở Điện lực Hậu Giang, làm cán bộ kỹ thuật tại Đội Quản lý đường dây với nhiệm vụ quản lý vận hành toàn bộ hệ thống điện thuộc địa bàn TP. Cần Thơ, huyện Châu Thành, Phụng Hiệp, Ô Môn của tỉnh Hậu Giang cũ. Sau một thời gian thử thách, bà được ban lãnh đạo đề bạt làm Đội phó, Quyền Đội trưởng Đội Quản lý đường dây. Ngoài ra bà còn kiêm nhiệm Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng ban Nữ công Sở Điện lực Hậu Giang…

Thời gian bà công tác tại Đội Quản lý đường dây là thời điểm khó khăn của ngành Điện nên phương tiện làm việc, dụng cụ thi công, vật tư thiết bị phục vụ cho công tác bảo trì, bảo dưỡng, quản lý vận hành hệ thống điện vô cùng thiếu thốn. Quãng đường di chuyển công tác hàng ngày vài chục đến cả trăm km bằng xe DODGE cũ nát.

Khi ấy, Đội Quản lý đường dây có khoảng 40 người, bà là người phụ nữ duy nhất trong đội, là người lãnh đạo cả một tổ toàn nam giới, bà luôn mang trong mình tác phong làm quyết liệt, tinh thần “thép” như đấng mày râu, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chưa bao giờ bà nghĩ đến việc nghỉ phép, nghỉ bù trong ngày trực lễ, tết hoặc chủ nhật trong suốt 7 năm bà lãnh đạo Đội Quản lý đường dây.

Có lẽ vì thế nên Đội quản lý đường dây trong thời kỳ bà lãnh đạo lúc nào cũng được xếp bậc A, dẫn đầu toàn đơn vị, khiến cho nhiều tổ đội khác trong Công ty không khỏi ngưỡng mộ thành tích đó. Nhớ về những năm đầu bén duyên với ngành Điện, Bà Nhài tâm sự, sau khi tốt nghiệp cấp 3 năm 1957, mang theo bao hoài bão ước mơ của cô gái tuổi 20, muốn xông pha, cống hiến sống có ích cho đời, bà xin vào làm việc tại phòng Kỹ thuật Nhà máy Điện cọc 5 tỉnh Quảng Ninh.

Hơn một năm sau, bà xây dựng gia đình với một cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc đang công tác trong ngành Điện. Với bà lúc này ngành điện trở thành duyên phận gắn bó với cuộc đời bà như chính mối lương duyên trời định của bà vậy. Sau đó, bà được nhà máy cử đi học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, khóa 13 (1968-1973), chuyên ngành Phát dẫn điện.

Tốt nghiệp đại học, thay vì ở Hà Nội, bà làm đơn tình nguyện lên công tác tại Nhà máy Điện Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn, một vùng cao xa xôi, hẻo lánh của Tổ Quốc, trước sự ngạc nhiên của bao bạn bè cùng khóa. Nhận một công việc hết sức nặng nề, nơi vùng gian khó nhất của Tổ quốc, bà luôn xác định bản thân là phải làm gì và làm như thế nào để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt công việc. Sau ngày giải phóng miền Nam, Bộ Năng lượng điều động hai vợ chồng bà về miền Nam công tác tại Sở Điện lực Hậu Giang (nay là Công ty Điện lực Cần Thơ).

Năm 1991, bà được nghỉ chế độ, tính ra hơn 30 năm bà gắn bó với ngành Điện, đã từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, bà đã nhận được rất nhiều bằng khen, trong đó đáng nhớ nhất là Bằng khen “Thợ điện vẻ vang hạng Nhất” do Bộ Năng lượng trao tặng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Danh hiệu “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Ngoài ra, bà còn được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì cùng rất nhiều phần thưởng cao quý khác của các cấp, ngành, bộ và Trung ương.

Qua cuộc trò chuyện cùng bà, chúng tôi có thể cảm nhận được tình yêu, lòng nhiệt huyết yêu nghề vẫn chưa bao giờ ngừng cháy trong con người bà. Và giờ đây, mỗi khi nhắc đến bà Trịnh Thị Nhài, các nhân viên của Tổng công Điện lực miền Nam lại nhớ ngay đến một nữ kỹ sư đất Bắc tài đức vẹn toàn, bà không những giỏi về chuyên môn mà còn đóng góp rất nhiều vào sự nghiệp phát triển của ngành Điện lực phía Nam.

Giờ đây dù không còn công tác, nhưng bà vẫn luôn dõi theo từng bước đi của ngành Điện và luôn nhắc nhở con trai đang công tác trong ngành - anh Nguyễn Viết Thọ hiện đang là Giám đốc Công ty Điện lực Hậu Giang, tiếp tục cống hiến, cố gắng hết mình vì sự phát triển chung của ngành Điện lực Việt Nam nói chung và ngành Điện lực Hậu Giang nói riêng.


  • 09/10/2016 02:46
  • Nguồn bài và ảnh: Ấn phẩm Phụ nữ ngành Điện - Tạp chí Công Thương
  • 1984