Đảo ta bừng sáng xuân này

LTS: Chứng kiến quá trình thi công những hạng mục của dự án đưa điện về huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh), cảm nhận và thấu hiểu nỗi vất vả của công nhân ngành Điện trong thời tiết giá lạnh, mưa gió vẫn miệt mài kéo dây, lắp đặt công tơ, trạm biến áp..., cụ bà Hoàng Thị Hiệp, 70 tuổi, người đã gắn bó phần lớn cuộc đời với xã đảo Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn) xúc động chia sẻ cảm xúc của mình qua bài thơ "Đảo ta bừng sáng xuân này".

Công nhân Điện lực Vân Đồn lắp những công tơ cuối cùng để người dân chuẩn bị đón dòng điện lưới đầu tiên  - Ảnh sưu tầm.

Ai về Vân Hải quê tôi

Mà xem đảo nhỏ một thời đổi thay

Toàn dân mơ ước tháng ngày

Bao giờ có điện về đây đảo nhà

Nguồn điện lưới của quốc gia

Dẫn từ Uông Bí, Thác Bà về đây

Cột điện cao thế, đường dây

Qua sông, qua núi mang đầy gian nan

Đưa nguồn ánh sáng huy hoàng

Cảm ơn Đảng, Bác muôn vàn kính yêu

Ấm no đưa tới dân nhiều

Đảo xa sóng gió sớm chiều biên cương

Giữ đảo, bám biển, kiên cường

Dựng xây đất nước quê hương đẹp giàu

Đảo nhà phấn đấu ghi sâu

Quê hương ta đó tuyến đầu đảo xa

Điện về thắp sáng muôn nhà

Nhân thêm cảnh đẹp đảo ta mạnh giàu

Đường điện Quan Lạn, Minh Châu

Nối liền hai xã một màu sáng sao

Đường rộng mở, thấy tự hào

Tương lai sáng dậy biết bao ân tình

Vân Đồn thay đổi văn minh

Tạo thêm cảnh đẹp tựa hình nước non

Ơn người thợ điện sắc son

Cột cao, cao mãi, tiếp còn dựng xây

Ngọc Vừng, Thắng Lợi nơi đây

Bản Sen quê bạn mang đầy niềm tin

Đảng đưa ánh sáng mọi miền

Xuân này như thể thần tiên tới nhà

Điện về khắp chốn gần xa

Cho năm xã đảo nối liền Cô Tô

Thỏa lòng dân đợi, dân chờ

Hôm nay thực sự ước mơ đã thành

Đảo hiền đẹp một dải xanh

Chào mừng đón điện, khánh thành vui sao

Đời tựa như sóng dâng trào

Lòng càng ơn Đảng biết bao tháng ngày

Một miền chim đổi đường bay

Điện về tỏa sáng, hôm nay rộn ràng.


  • 21/01/2015 02:45
  • Hoàng Thị Hiệp
  • 1364


Gửi nhận xét