Điện về biển đảo

Em ở đảo xa bao cô quạnh Xuân về chim én lượn vòng quanh Xưa chưa có điện nên tăm tối Nay đón điện về sáng biển xanh.

Tàu chuyên dụng của nhà thầu Prysmian Powerlink SRL

thi công rải cáp ngầm đưa điện ra đảo Phú Quốc. Nguồn: Internet

Đảo em đâu còn gọi đảo xa

Bởi nay đảo đã có điện mà

Khúc ruột nối liền cùng lưới điện

Keo sơn gắn bó mối tình ta.

 

Băng rừng vượt biển điện về đảo

Điện sáng đêm rằm tựa trăng sao

Rực sáng ánh điện hồn non nước

Quê hương mình tươi đẹp biết bao.

 

Nhật xuất rạng đông điện rạng đêm

Thắp sáng niềm tin đến mọi miền

Muôn năm đất Việt ta bền vững

Đổi mới từng giờ mạnh tiến lên.

 

Ất Mùi chúc có nhiều may mắn

Tàu đầy khoang cá lộc quanh năm

Chúc mong quốc thái dân an lạc

Nhà nhà gắn kết nặng tình thân!


  • 16/01/2015 03:31
  • Phan Hiếu Bình
  • 1441


Gửi nhận xét