Đinh Thị Hải Như - "Bông hoa đẹp" của đời thường

Được nghe nhiều lời khen ngợi về chị từ các đồng nghiệp, tôi tìm gặp Đinh Thị Hải Như - nhân viên theo dõi công nợ tiền điện, Điện lực EaKar (Công ty Điện lực Đăk Lăk). Trái với những suy nghĩ mặc định của tôi về những người gắn bó với công việc khô khan, liên quan đến các con số, chị để lại nhiều ấn tượng bởi sự lôi cuốn trong cách nói chuyện nhẹ nhàng, cởi mở.

Sinh năm 1984, tốt nghiệp Học viện Bưu chính Viễn thông hệ cao đẳng, chị Đinh Thị Hải Như đã công tác 7 năm tại Điện lực EaKar, bắt đầu đảm nhận công việc theo dõi công nợ tiền điện vào cuối năm 2011.

Số lượng khách hàng lớn cùng với đặc thù của công tác thu, nộp tiền điện khiến chị Như gặp không ít vất vả trong thời gian đầu nhận nhiệm vụ. Vừa làm vừa học hỏi, dần dần chị đã nắm bắt công việc và làm tốt vai trò của mình trong việc kiểm soát công tác thu nộp, gạch nợ cũng như quyết toán cho 23 dịch vụ bán lẻ điện năng.

Trong đó, tổng số khách hàng chị phải theo dõi vào khoảng 25.000 khách hàng với doanh thu hàng tháng gần chục tỷ đồng. Đặc biệt, vào giai đoạn cao điểm cuối năm, cuối quý, công việc cần phải giải quyết gấp rút, chị Như thường tranh thủ làm thêm ngoài giờ để đảm bảo tiến độ. Sau những khó khăn ban đầu, công việc của chị dần đi vào nề nếp, sổ sách hàng tháng đều được xử lý gọn gàng, trôi chảy.

Chị Đinh Thị Hải Như

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, chị còn là một người vợ, người mẹ đảm đang trong gia đình. Chồng chị là một quân nhân, đóng quân tại Gia Lai cách nhà hàng trăm cây số nên thường xuyên xa nhà. Những ngày con còn nhỏ, quấy khóc, đau ốm, chị một mình chăm sóc con, luôn cố gắng thu vén, lo chu toàn việc nhà, việc cơ quan.

Đến nay, con gái đã cứng cáp, chồng chị cũng đã chuyển công tác về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, gần nhà hơn nên cuộc sống của chị có phần đỡ vất vả hơn trước. Chị Như tâm sự: “Đối với người phụ nữ, không có gì hạnh phúc hơn được chăm sóc chồng con chu đáo. Tuy vợ chồng không ở thật gần nhau, nhưng mình không cho đó là thiệt thòi mà ngược lại thấy bản thân càng phải cứng cỏi hơn để làm gương cho con. Còn với công việc, mình cảm thấy vẫn còn phải phấn đấu nhiều”.

Chị Như luôn có ý thức rèn luyện, bồi dưỡng thêm kiến thức phục vụ công việc. Ngay sau khi tốt nghiệp cao đẳng, trong những năm đầu đi làm, chị tiếp tục vừa học vừa làm và đã có bằng đại học chuyên ngành Bưu chính viễn thông. Trước yêu cầu của công việc hiện tại, chị tranh thủ tiếp tục theo học văn bằng hai về quản trị kinh doanh và sẽ tốt nghiệp trong năm tới. Hoàn thành tốt cả hai vai trò, nhiều năm liền chị Như được công đoàn công ty công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, năm 2012, chị được nhận giấy khen của công đoàn tổng công ty.

Ông Võ Vương Vĩnh –  Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực EaKar đã có nhiều lời nhận xét ưu ái dành cho người phụ nữ “hai đảm đang” này: “Bản thân tôi cũng như công đoàn đơn vị luôn đánh giá cao những cố gắng của Như trong công việc cũng như cuộc sống. Như là người cầu tiến và có trách nhiệm,  dù con còn nhỏ nhưng không vì thế mà đi sớm về muộn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở cơ quan, chị cũng luôn được đồng nghiệp yêu mến vì cách cư xử chừng mực và hoà đồng”.

Dù chị Như vẫn nhấn mạnh nhiều lần trong cuộc trò chuyện với chúng tôi rằng mình chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường, chưa xứng đáng để được nhắc đến. Tuy vậy, tôi vẫn muốn khẳng định, cuộc sống luôn xuất phát từ những điều bình dị như thế và luôn cần có những bông hoa đẹp của đời thường.


  • 05/11/2013 09:42
  • Hương Cẩm
  • 1718


Gửi nhận xét