"Khắc tinh" của trộm điện

"Vấp" phải bộ cảnh báo chống trộm của anh Huỳnh Minh Hoàng, Tổ trưởng Tổ Quản lý điện kế 1 (thuộc Đội Điện kế), Công ty Điện lực Gò Vấp, chắc chắn kẻ trộm điện sẽ "mất điện" toàn diện.

Anh Huỳnh Minh Hoàng

Hiện nay, thay vì lắp đặt bóng đèn tiết kiệm điện hay sử dụng các thiết bị điện hợp lý, không ít người vẫn "tiết kiệm điện" một cách tiêu cực bằng nam châm điện,… để đồng hồ không quay hoặc quay chậm lại.

Trước vấn nạn này, cần phải kịp thời phát hiện các cách làm gian dối gây ảnh hưởng đến chất lượng điện kế và có các biện pháp khắc phục. Từ lâu, anh Hoàng đã nung nấu suy nghĩ tìm cách đối phó với "trộm điện".

Là người có thâm niên công tác trong ngành Điện, nhất là quãng thời gian làm vận hành tại Nhà máy Nhiệt điện Hóa An (Biên Hòa), anh đã làm quen với nhiều loại thiết bị điện. Từ thực tế, mỗi lần đóng cắt các máy cắt điện tại Nhà máy thì bộ đếm nhảy một số, đồng thời, nếu có trục trặc thì các bộ giám sát mạch đóng cắt của máy bị ảnh hưởng từ sẽ cảnh báo bằng tín hiệu còi để người vận hành nhận biết, anh Hoàng đã nảy sinh ý tưởng...

Có ý tưởng rồi, anh cất công tìm kiếm, tra cứu tài liệu, thử nghiệm... để biến ý tưởng thành hiện thực. Vừa nghiên cứu, vừa làm, vừa sửa chữa… cuối cùng Bộ cảnh báo nhỏ gọn, bỏ vừa vặn vào trong hộp đồng hồ cũng "ra lò". Với thiết bị này, khi người sử dụng điện kế "lén" dùng nam châm có từ tính mạnh để làm sai lệch tốc độ quay và mômen quay của đĩa từ, thì bộ cảnh báo sẽ kêu, khiến người dùng lầm tưởng đồng hồ hư hỏng. Đồng thời, phần đếm trong bộ cảnh báo sẽ nhảy một số.

Ngoài bộ cảnh báo, Huỳnh Minh Hoàng còn có nhiều sáng kiến nho nhỏ trong công việc và cuộc sống hằng ngày như: Bộ khóa công tắc điện cảm ứng cho xe gắn máy, bộ công tắc cảm quang cho đèn ngoài trời,…

Theo nhận xét của đồng nghiệp, Huỳnh Minh Hoàng là người ít nói, từ tốn, nhưng kiên quyết, đã làm gì thì quyết làm tới cùng. Anh em còn nhớ thời gian anh Hoàng "mê" nghiên cứu bộ cảnh báo, đã làm tới quên ăn quên ngủ, đến mức "bà xã" anh phải cằn nhằn, giận dỗi: “Thôi thì anh ôm mấy cái đồng hồ đó … ngủ luôn đi !”

Hiện nay, bộ cảnh báo do anh Hoàng chế tạo, với ưu điểm linh kiện dễ mua và chi phí để sản xuất khá rẻ, chỉ khoảng 150 nghìn đồng/ bộ, đang tiếp tục được thử nghiệm tại Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 


  • 15/12/2011 02:30
  • Võ Tấn Kiệt
  • 3869


Gửi nhận xét