Lời chia xa

Mạng điện đã kéo xong Yên tâm nhé! Anh về Em ở lại với biển trời Đông Hải Với đồng lúa chín vàng Với vườn cây trang trại.

Ảnh minh họa

Yên tâm nhé! Anh về

Em ở lại với bãi triều mênh mang

Với đầm tôm ao cá,

Với ngán, cua, sái, sùng

Bơm điện chạy nước tung trời trắng xóa.

 

Thôi nhé! Anh về

Mừng quê em mọi nhà có điện

Máy thổi lúa thay chân người

Đường làng trải bê tông mát dịu.

 

Thôi nhé! Anh về

Mừng quê em không vương bụi thị trường

Trắng trong hạt gạo tám thơm

Và đất đã dậy men màu mới.

 

Thôi nhé! Anh về

Niềm vui xin gửi lại

Trong tim anh

     còn mang mãi dáng hình Đông Hải

Với sức gió triều lên.

 


  • 28/01/2015 10:52
  • Trần Đình Thắng
  • 1345


Gửi nhận xét