Mong năm mới ko phải đi… vá lưới

Từng đợt rét đậm rét hại tràn về. Người người, nhà nhà tính kế chống rét, còn đồng nghiệp của tôi vẫn lăn lộn trên từng đường dây…

Đêm xuống, khi phụ tải xuống thấp thì thợ điện mới được cắt điện để xử lý các nguy cơ sự cố.

Nghe người bạn kể phòng làm việc có điều hòa hai chiều, đi làm lại được xe chở CBCNV của công ty đưa đón nên cái rét với anh vẫn nhẹ nhàng lắm.

Ngẫm thấy thương đồng nghiệp mình quá. Từng đợt gió lạnh cứ ùa theo nhau, hun hút, tê tái. Đưa bát cơm nóng vào miệng mà sao đắng ngắt. Anh em vẫn đang “chạy” ngoài kia, cơm chưa kịp ăn trong thời tiết đang từng giờ lạnh thêm.

Càng khuya, càng rét buốt. Người người, nhà nhà chắc đã đều chăn ấm nệm êm. Nhưng tối nay, anh em lại phơi sương, phơi gió để xử lý nguy cơ gây sự cố, do phát nhiệt ngoài đường dây.

Nghe kể như thế, có người xuýt xoa: “Thợ điện hình như không biết lạnh” (?). Tôi cười trừ: “Thợ điện cũng là người thôi mà”.

Nguy cơ sự cố, nếu không xử lý ngay sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng muốn tiến hành luôn ban ngày cho đỡ cực nhưng lúc này phụ tải đang cao, không thể ngừng cung cấp cho khách hàng được nên Điều độ không cho cắt điện. Phải chờ đêm xuống, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, phụ tải xuống thấp thì mới cắt điện được.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, nghe rõ ràng những thanh âm nhỏ nhất. Là họ đấy, người tay kềm, tay tô-vit,… nhanh tay xử lý để trả lưới đúng giờ.

Trời lạnh thấu xương, dưới ánh đèn nhìn thấy rõ những làn hơi thở mỏng mảnh phả ra dồn dập rồi mau chóng tan biến vào màn đêm lạnh lẽo.

Tiếng người giám sát an toàn vẫn vang đều, nhắc nhở  anh em: Mang đủ ấm, tránh trơn trượt, đảm bảo an toàn khi làm trên cao trong đêm tối.

Anh thợ điện trẻ mới vào nghề tỏ ra rất hào hứng: “Ngày xưa, mỗi khi mất điện, các bác trong xóm hay trách thợ điện lắm. Bây giờ, em trở thành thợ điện, các bác thấy công việc của em nên cũng thông cảm hơn nhiều rồi”.

Giờ này, không khí Tết đã tràn ngập khắp miền quê. Những người thợ điện chỉ mong sao cho một năm mới an lành, lưới điện không sự cố, hy vọng không phải có nhiều đồng nghiệp phải vất vả đi “vá lưới” trong đêm như thế này nữa!


  • 05/02/2016 01:10
  • Hoàng Hồng Nhung
  • 1043


Gửi nhận xét