NSND Phạm Anh Phương: Tôi choáng ngợp trước sự hùng vĩ của Thủy điện Sơn La

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Phạm Anh Phương, Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đã ngỡ ngàng thốt lên như vậy trong lần thứ hai đưa đoàn diễn viên của Nhà hát đến giao lưu văn nghệ với cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Sơn La.

Một tiết mục của đoàn diễn viên Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam trong đêm giao lưu

NSND Phạm Anh Phương chia sẻ, lần đầu tiên ông đến Thủy điện Sơn La vào năm 2006, khi đó vẫn còn là một đại công trường đang xây dựng ngổn ngang. Đoàn diễn viên của nhà hát đã biểu diễn tác phẩm múa balê “Nguồn sáng” cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La và cán bộ, công nhân viên các đơn vị thi công trên công trường.

Tác phẩm ấy nói về tình yêu sâu đậm của người kỹ sư xây dựng công trình Thủy điện Sơn La và cô gái dân tộc Thái. Họ cùng nhau vận động người dân trong bản di dân để nhường đất xây dựng công trình. Người dân dù rất luyến tiếc mảnh đất "chôn nhau cắt rốn" nhưng vì nguồn sáng tương lai của đất nước nên đã sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng của mình.

Lần đầu biểu diễn trên công trường, ông được tận mắt chứng kiến một đại công trường hừng hực khí thế xây dựng. Đi thăm nhiều lán trại của cán bộ, công nhân, ông cảm nhận một cách sâu sắc nỗi vất vả của những người xây dựng thủy điện và vô cùng khâm phục họ. Đó là "một trải nghiệm quý" đối với người nghệ sỹ - ông tâm sự.

"Lần này trở lại, Thủy điện Sơn La đã vận hành được 3 năm. Cảm nhận của tôi có thể gói gọn trong các từ: Hùng vĩ, kỳ quan và tự hào. Sức mạnh của con người đã làm nên tất cả".

Ông bảo, cá nhân ông rất vui vì nhà hát đã có những tác phẩm nghệ thuật để cổ vũ khích lệ các cán bộ, công nhân viên trên công trường trong quá trình xây dựng công trình.

Lần này, ông đưa 24 diễn viên của nhà hát lên giao lưu văn nghệ với Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La, cũng nằm trong khuôn khổ các chương trình kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về biểu diễn phục vụ đồng bào các dân tộc các tỉnh Tây Bắc.

Ông mong muốn qua các buổi biểu diễn và giao lưu, các nghệ sỹ của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam được chứng kiến đời sống của những người thợ, kỹ sư của Thủy điện Sơn La, của đồng bào các dân tộc miền núi nơi đây mà tích lũy thêm "chất liệu" từ cuộc sống cho sự nghiệp nghệ thuật của họ và xây dựng được nhiều tác phẩm hay phục vụ đồng bào.


  • 28/03/2014 03:00
  • Nguyễn Đắc Cường
  • 2136


Gửi nhận xét