Những người "căng mình" dẫn điện cao thế

Bất kể đêm ngày, nắng mưa hay bão tố, những người quản lý, vận hành lưới điện 110 kV luôn phải căng mình để đảm bảo cho “mạch máu” điện quốc gia được an toàn, thông suốt.

Ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời

“Nghề của chúng tôi là ăn cơm dưới đất nhưng làm việc trên trời”- anh Phan Quan Tút - Đội phó Đội Quản lý đường dây, Chi nhánh điện cao thế Bình Dương dí dỏm nhận xét. Anh Tút cho biết, Chi nhánh điện cao thế Bình Dương quản lý, vận hành 15 trạm biến áp và 36 tuyến đường dây 110 kV với tổng chiều dài 320km. Cả chi nhánh chỉ có 13 người thực hiện nhiệm vụ quản lý đường dây. “Hằng ngày, anh em chúng tôi phải chia nhau đi kiểm tra, giám sát các tuyến đường dây, nếu phát hiện những nguy cơ gây ảnh hưởng an toàn là tiến hành xử lý ngay”- anh Tút chia sẻ. Anh cũng cho biết, có cả trăm km đường dây đi qua rừng cao su và đồi núi, sông suối, trong khi phải đi kiểm tra suốt tuyến và kiểm tra từng trụ nên việc đi lại gặp không ít khó khăn, trở ngại. 

Vì đi qua rừng cao su nên nguy cơ cành, ngọn cây cao su gẫy, ngã đổ gây sự cố đường dây điện là rất cao, nhất là vào mùa mưa bão. Các anh thường xuyên phải leo trèo chặt tỉa cành cây ngã đổ vào hành lang an toàn, đo độ võng của đường dây. Vào mùa mưa, cành lá cây phát triển nhanh, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là những cành cây hôm qua vẫn còn thẳng đứng thì hôm nay đã nghiêng ngả vào hành lang an toàn nên liên tục phải đi kiểm tra và chặt tỉa.

Công việc vệ sinh sứ của thợ đường dây cao thế.   Ảnh: Hoàng Tuyết

Cũng theo anh Tút, tại các khu dân cư, tình trạng xây dựng lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn lưới điện thường xuyên xảy ra. Vì vậy, anh em đội đường dây luôn phải kiểm tra, vận động tuyên truyền người dân nâng cao ý thức tự giác để bảo vệ đường dây và cũng là bảo vệ sự an toàn cho chính mình. Có không ít trường hợp phải nhờ đến sự ra tay của chính quyền địa phương mới giải quyết được. Anh tâm sự: “Yêu cầu công việc của chúng tôi là bất kể đêm hay ngày, mưa hay bão… khi nào và ở đâu đường dây gặp sự cố là phải lao đến tận nơi để khắc phục”.

Có nhiều trường hợp anh em phải đội mưa bão, thức suốt đêm để sửa chữa. Nguyễn Sỹ Nguyên, một thành viên của đội quản lý đường dây nhớ lại, vào một buổi chiều mùa mưa 2012, một trận lốc xoáy làm cây cối ngã đổ hàng loạt, đè cả lên đường dây 110 kV Trị An - Phú Giáo, gây mất điện trên diện rộng. Anh em chúng tôi phải lập tức lao đến nơi và huy động mọi người cùng nhau dọn dẹp cây cối ngã đổ, leo trèo lên cao căng lại dây… làm từ 5 giờ chiều hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau mới xong. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp trong đời những người thợ quản lý đường dây.

Luôn khẩn trương, gấp rút

Đến trạm biến áp 110 kV Mỏ Cày (Bến Tre) vào một ngày cuối tuần, khi cả Chi nhánh điện cao thế Bến Tre (Công ty Lưới điện cao thế miền Nam) đang hối hả lắp đặt máy biến áp 40 MVA để nâng công suất trạm lên 65 MVA. “Trạm đã quá tải, chúng tôi phải nhanh chóng đầu tư nâng công suất mới đủ để đáp ứng được nhu cầu điện ngày càng tăng nhanh của địa phương” - anh Nguyễn Văn Hoàng - Phó giám đốc Chi nhánh điện cao thế Bến Tre nói. Anh Hoàng cho biết, công việc lắp đặt máy biến áp bắt đầu từ 0 giờ ngày 4/12. Chi nhánh phải huy động toàn bộ lực lượng kỹ thuật để tham gia làm cả ngày lẫn đêm để kịp đóng điện vào lúc 13 giờ ngày 6/12. Hiện chi nhánh quản lý 157 km đường dây 110 kV và 6 trạm biến áp 110 kV. Đến cuối năm 2014, chi nhánh tiếp tục đưa thêm một trạm biến áp 110 kV mới xây dựng vào hoạt động để kịp thời đáp ứng nhu cầu của địa phương. 

Hệ thống lưới điện cao thế được xem như “mạch máu” của cả nền kinh tế và việc đảm bảo an toàn, hoạt động xuyên suốt của mạch máu ấy là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, theo anh Nguyễn Văn Hoàng, trong bất kỳ tình huống nào, dù là nâng cấp, sửa chữa hay khắc phục sự cố…cũng phải hết sức khẩn trương, gấp rút để cấp điện trở lại trong thời gian ngắn nhất có thể, bởi mỗi phút chậm trễ là một phút thiệt hại cho cả xã hội.   

Anh Trần Minh Dương - Phó giám đốc Công ty Lưới điện cao thế miền Nam (Tổng công ty Điện lực miền Nam) cho biết, nhu cầu phụ tải ở khu vực phía Nam tăng rất nhanh nên ngành Điện liên tục phải đầu tư phát triển lưới và trạm 110 kV. Có tỉnh, năm 2000 chỉ có 2 trạm 110 kV, đến nay đã nâng lên 10 trạm.

Hiện Công ty quản lý hệ thống lưới điện 110 kV trên địa bàn 20 tỉnh thành phía nam, trong đó có 4.000 km đường dây 110 kV và 141 trạm biến áp 110 kV. Mỗi năm hệ thống lưới điện này truyền tải 40 tỷ kWh điện. Mặc dù vậy, ngành Điện vẫn luôn chú trọng đầu tư phát triển hệ thống lưới điện này để đảm bảo cho nhu cầu phụ tải trong khu vực tăng bình quân trên 10%/năm. Theo anh Dương, nếu không kịp thời đầu tư, không những không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội mà hệ thống lưới điện luôn hoạt động quá tải sẽ gây mất an toàn, giảm độ tin cậy cho việc cung cấp điện, ngoài ra còn khiến thiết bị nhanh chóng hư hỏng, xuống cấp.

Gắn bó một đời

Giữa năm 2015, anh Tút sẽ tròn 60 tuổi và nghỉ hưu theo chế độ. Anh cho biết anh học nghề điện từ năm 16 tuổi và gắn bó với nghề từ đó đến nay. Suốt một chặng đường gần 40 năm công tác, kỷ niệm vui buồn với nghề đường dây nhiều không sao kể xiết. “Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là mỗi khi xây dựng xong một công trình hay kịp thời khắc phục xong một sự cố lưới điện”- anh Tút chia sẻ với nụ cười sảng khoái.

Tuy vất vả, thu nhập khiêm tốn nhưng những người làm công tác quản lý, vận hành đường dây luôn gắn bó, tận tâm tận lực với nghề. Gần cả một đời gắn bó với ngành Điện, anh Trần Minh Dương - Phó giám đốc Công ty Lưới điện cao thế miền Nam đã lăn lộn, miệt mài với công việc. Từ thực tế công việc, anh có không ít sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại không ít lợi ích cho ngành và đơn vị nơi anh công tác. Và anh cũng là một trong số ít người được trao giải thưởng Tôn Đức Thắng vì những cải tiến kỹ thuật, sáng tạo trong công việc. Anh Đoàn Thanh Liêm, Nguyễn Văn Hoàng (giám đốc và phó giám đốc Chi nhánh điện cao thế Bến Tre), anh Trương Quang Binh - Giám đốc Chi nhánh điện cao thế Bình Dương... và hàng trăm, kỹ sư, công nhân khác cũng đã có thâm niên gắn bó với việc vận hành, quản lý lưới điện cao thế từ vài, ba chục năm trở lên. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng họ đều tìm được niềm vui hạnh phúc trong công việc vốn có quá nhiều gian nan, nhọc nhằn.


  • 22/12/2014 03:54
  • Nguồn bài: tienphong.vn
  • 1176


Gửi nhận xét