Ráng… ráng tý nữa

12 giờ trưa, trời nắng như thiêu như đốt. Cái nắng, cái gió của cao nguyên thật khắc nghiệt, bỏng rát, vậy mà trên đường Lữ Gia, Phường 9, thành phố Đà Lạt, những người thợ điện Lâm Đồng vẫn đang "treo mình" trên các trụ điện cách mặt đất hơn 20m. d

Đói, khát cũng mặc

Anh Nguyễn Văn Trí - Đội trưởng Đội đường dây Điện lực Đà Lạt (Công ty Điện lực Lâm Đồng - PC Lâm Đồng) cho hay, theo kế hoạch hôm nay sửa chữa bảo trì lưới điện khu vực đường Lữ Gia, lịch cắt điện từ 6 giờ sáng đến 15 giờ nên anh em phải cố gắng hoàn thành công việc để cấp điện cho nhân dân sớm nhất. Gần 12 giờ trưa rồi mà anh em vẫn cặm cụi làm. Ai cũng bảo nhau, ráng… ráng tý nữa, xong việc rồi ăn cơm luôn thể. Anh em đường dây là thế, điệp khúc cứ làm, làm cho xong để kịp đóng điện, nên dù đói, dù khát vẫn cố gắng ráng thêm tý nữa, đi ăn cơm cũng sợ mất thời gian, không đóng điện kịp thời cho bà con.

Thợ đường dây vất vả làm nhiệm vụ bất kể nắng mưa

Anh Trí bảo, làm việc cực nhọc nhưng được bà con thông cảm mình còn thấy vui và hào hứng để làm, nhưng cũng có những người không hiểu, không thông cảm với sự vất vả của anh em mà còn nặng lời do bực bội vì mất điện, dù đã có thông báo cắt điện trên truyền hình, trên báo Lâm Đồng và trên trang web của Công ty, qua tin nhắn.

Đúng 14 giờ, anh em đã bảo trì xong đường dây, đóng điện cho bà con, sớm hơn dự kiến 1 tiếng. Lúc này, anh em mới kéo nhau ghé quán cơm bụi ven đường. Nhưng cơm lúc này đã hết. Bà chủ quán đành "có gì nấu đó" để anh em chống đói.

Thèm bữa cơm nhà

Công việc của thợ đường dây là thế, khó khăn, vất vả, trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nắng mưa, giông bão. Những ngày lễ, tết khi mọi người được sum vầy bên bữa cơm gia đình, thì anh em thợ đường dây vẫn phải chia nhau trực ca tới sáng. Ai cũng thèm và quý trọng lắm những bữa cơm gia đình, có thời gian nghỉ là tranh thủ về ăn cơm với vợ con.

Anh Trí tâm sự, nói làm bên điện lực thì ai cũng nghĩ là “niềm mơ ước” vì thu nhập chắc cao, công việc nhàn hạ. Nhưng mọi người đâu thấy được những vất vả của anh em ngành Điện. Đặc biệt với những người thợ đường dây, công việc rất nguy hiểm và nhiều rủi ro rình rập. Vẫn biết an toàn là vấn đề đặt lên hàng đầu, nhưng không ai nói trước được những bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào do phải chịu sức ép của công việc, phải làm theo ca/ kíp nên đồng hồ sinh học cũng thay đổi...

Anh Hả Thành Đức - Điện lực Đà Lạt (PC Lâm Đồng) chia sẻ, mỗi lần có sự cố là chúng tôi phải lên đường ngay. Những ngày nắng thì còn đỡ vất vả, những hôm mưa bão đường sá lầy lội, phải băng qua suối, qua dốc, đôi lúc phải gửi xe để đi bộ. Tìm được nguyên nhân sự cố là lúc mừng nhất, vì chỉ cần biết lý do thì có thể khắc phục được ngay. Nhưng tất nhiên không dễ để tìm ra nguyên nhân sự cố.

Quên đi những vất vả, gian truân, họ vẫn yêu ngành, yêu nghề, hết mình phục vụ tận tâm, chu đáo cho mọi khách hàng sử dụng điện với câu nói "nằm lòng": Ráng... ráng tý nữa nhé.

 

v


  • 23/10/2014 02:06
  • Trần Thị Diệu Huyền
  • 1674


Gửi nhận xét