Người tổ trưởng gương mẫu, say nghề

“Bận rộn, mệt nhọc, nhưng tôi vẫn luôn tâm niệm, phải bình tĩnh, lịch sự với khách hàng. Nhiều đêm ngủ mà cứ giật mình thon thót nghe văng vẳng bên tai tiếng chuông điện thoại khách hàng sửa chữa điện gọi tới…”. Chút tâm sự rất nghề, đậm đặc chất thợ điện vùng cao của Tổ trưởng Tổ quản lý điện Thác Bà - Điện lực Yên Bình (Công ty Điện lực Yên Bái) Nguyễn Khánh Toàn với chúng tôi là vậy.

Anh Nguyễn Khánh Toàn, Tổ trưởng Tổ Quản lý điện Thác Bà - Điện lực Yên Bình, Công ty Điện lực Yên Bái - Ảnh: Mai Ngọc Lương 

Hơn 50 tuổi đời và 28 năm tuổi nghề, Nguyễn Khánh Toàn trở thành người anh cả của Tổ Quản lý điện Thác Bà, là tấm gương sáng trong lao động và quản lý, được đồng nghiệp yêu mến, tin tưởng. Hiện tại, Tổ của anh đang quản lý khu vực Đông Hồ Thác Bà với 80 km đường dây trung thế, 125 km đường dây hạ thế, 40 TBA công cộng trên địa bàn 8 xã. Khối lượng công việc của Tổ rất lớn. Hàng ngày anh phải xử lý, giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến yêu cầu của khách hàng, từ sửa điện, cúp điện đến hợp đồng mua điện, chỉnh sửa công tơ, kiến nghị giá điện… Hằng ngày, sau khi sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho anh em, anh lại cùng nhóm công tác đi đến mọi ngõ ngách trên địa bàn do Tổ quản lý, kiểm tra lưới điện, trạm biến áp, hành lang tuyến… phát hiện những hư hỏng để xử lý kịp thời, nhằm giảm sự cố và tổn thất  điện năng.

Với những kết quả đã đạt được trong quản lý và kinh doanh điện năng, Tổ quản lý vận hành Thác Bà nhiều năm liền được công nhận tổ lao động tiên tiến xuất sắc.

Tổ trưởng Nguyễn Khánh Toàn luôn đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc. Ngày 25/01/2014, anh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013. Tại Lễ Tuyên dương công nhân lao động giỏi tiêu biểu của EVN tổ chức vào tháng 6/2014 tại thành phố Vũng Tàu, anh cũng được xứng danh.

Đều đặn như vắt chanh, khi bóng chiều đổ xuống, anh lại tất bật về Tổ lập phiếu công tác, báo cáo cụ thể công việc đã thực hiện trong ngày với lãnh đạo Điện lực, nhắc nhở, phân công  công việc ngày hôm sau. Anh cùng những đồng nghiệp chịu khó tìm tòi, nghiên cứu và đã có nhiều cải tiến hữu ích nhằm ngăn ngừa được sự cố, tiết kiệm vật tư, công sức, thời gian… Nhiều lúc tâm sự, tôi hỏi anh: “Làm người thợ điện cứ suốt ngày ngoài đường, có khi nào anh cảm thấy nản không?”. Sau tiếng cười giòn tan, anh nói: “Thợ điện là thế đấy! Dãi dầu mãi rồi cũng quen, cứ coi những việc ấy là việc của nhà mình là được”.

Trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề, anh Toàn thú thực: “Mình cũng đã nhiều tuổi cũng cần phải dìu dắt thanh niên trẻ trong tổ để đảm nhận công việc khi cần, thanh niên bây giờ có trình độ, vì vậy chỉ cần có thêm kinh nghiệm thực tế và khả năng quán xuyến công việc nữa là sẽ ổn thôi…”.

Tôi không nhớ hết bao nhiêu cuộc thi tay nghề giỏi, thợ giỏi anh đều được Công ty cử đi tham gia. Tuy việc giành giải thưởng cũng chỉ là một phần, nhưng anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty, để lại ấn tượng tốt trong lãnh đạo Điện lực nói riêng và Công ty Điện lực Yên Bái nói chung.

Anh Chu Duy Thanh, công nhân  bậc 7/7 Tổ quản lý điện Thác Bà cho biết: "Tổ trưởng Nguyễn Khánh Toàn cần cù, chịu khó, làm việc có trách nhiệm, luôn động viên, chia sẻ, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của từng anh em trong Tổ, không nề hà bất kể công việc gì, khi sự cố xảy ra bất kể giờ nào, anh luôn là người có mặt sớm nhất, cùng anh em công nhân khẩn trương xử lý, cố gắng khắc phục sự mọi khó khăn".

 


  • 16/09/2014 10:00
  • Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 1363


Gửi nhận xét