Kỷ niệm trong tôi

Thấm thoắt đã tròn 24 năm tôi công tác trong ngành Điện. Thời gian trôi thật nhanh và kỷ niệm cũng thật nhiều. Nhưng kỷ niệm làm tôi nhớ nhất là những ngày đi thi cán bộ công đoàn giỏi do Công ty Điện lực 1 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Bắc) tổ chức tại Hà Nội năm 2006.

Ảnh minh họa.

Cuộc thi năm đó có hơn 40 đơn vị tham gia, đơn vị tôi - Điện lực Thái Bình (nay là Công ty Điện lực Thái Bình) đã đoạt giải đặc biệt. Khi đó, tôi - công nhân Phân xưởng Biến thế - Đo lường, Thiện - công nhân chi nhánh điện Hưng Hà, Tiếp - công nhân chi nhánh điện Thái Thụy, 3 chị em được giao đảm nhiệm phần thi lý thuyết (phần quan trọng nhất của cuộc thi). Tôi lo lắng mất ăn mất ngủ gần tháng trời. Đang trực cũng nghĩ đến, đang nấu cơm cũng không quên, thậm trí đang ngủ giật mình tỉnh giấc lại lẩm bẩm 1 mình... Những câu hỏi cứ ẩn hiện trong từng suy nghĩ của tôi.

Người ta bảo học để viết ra giấy đã khó, nhưng học để đứng trình bày trước hàng ngàn người còn khó hơn gấp bội vì áp lực tâm lý. Ngày chuẩn bị lên đường đi dự cuộc thi, tôi vừa háo hức vừa hồi hộp, nhưng cũng tự tin vì đã chuẩn bị bài chu đáo.

Tối hôm đầu tiên ở nhà khách, Tiếp sang phòng tôi bảo: Chị ơi em hồi hộp quá, có khi quên mất thôi, đêm nay em không ngủ sang phòng chị để chị em mình cùng nhau ôn lại bài nhé?

Cuộc thi diễn ra trong 2 ngày. Đến phần thi của Điện lực Thái Bình, tôi thấy run run trước khi được giới thiệu lên sân khấu, vì trước đó phần thi của các đơn vị bạn khá tốt. Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, tôi bước lên sân khấu. tự tin giới thiệu đơn vị mình. Khi bốc thăm và đọc xong câu hỏi, tôi thở phào vì đã chuẩn bị chu đáo nội dung này ở nhà. Tôi đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Thiện,Tiếp cũng vậy.

Xúc động nhất là khoảnh khắc trao giải, ban tổ chức đọc lần lượt các giải: Khuyến khích, giải Ba, giải Nhì rồi... giải Nhất (Giải cá nhân của đoàn có rất nhiều và đã được trao đầu tiên). Hồi hộp, rồi... thất vọng. Cả đoàn ngồi im như pho tượng khi đã đọc giải nhất mà không phải đơn vị mình? Nước mắt tôi tuôn rơi, tâm trạng rất nặng nề.

Thật bất ngờ, ban tổ chức tuyên bố năm nay sẽ có giải đặc biệt. Cả hội trường xôn xao bàn tán không biết ai sẽ là chủ nhân của giải đặc biệt này? Lúc này, niềm tin, niềm hy vọng lại trỗi dậy trong tôi.

Khi ban tổ chức tuyên bố giải đặc biệt Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi năm nay thuộc về Điện lực Thái Bình, chúng tôi không ai bảo ai cùng đứng bật dậy và hô lớn: Điện lực Thái Bình!

Cảm giác ấy đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.


  • 25/07/2014 01:53
  • Nguyễn Thị Phương Liên
  • 1231


Gửi nhận xét