37 tuổi, 30 lần hiến máu

Người sở hữu con số ấn tượng trên là anh Nguyễn Thế Kỷ, nhân viên phòng Tài chính kế toán, Công ty Điện lực Lào Cai (Tổng công ty Điện lực miền Bắc). Với 30 lần hiến máu, lượng máu anh Kỷ đã cho đi ước tính lớn gấp đôi lượng máu hiện đang có trong cơ thể. Ngoài ra, anh còn tích cực tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia hiến máu nhân đạo.

Anh Nguyễn Thế Kỷ tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: CTV

Số lần hiến máu gần bằng số tuổi đời

Tham gia hiến máu từ những ngày còn là sinh viên, cho tới khi vào công tác trong ngành Điện, anh Nguyễn Thế Kỷ vẫn luôn nhiệt tình tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo. Thậm chí, số lần hiến máu của anh còn tăng dần qua các năm. Nếu như thời gian đầu, mỗi năm anh tham gia một đợt thì gần đây cứ đều đặn mỗi 4 tháng, anh Kỷ lại tình nguyện tham gia hiến máu một lần. Tới nay, số lần anh hiến máu đã gần bằng số tuổi đời.

Anh Kỷ kể lại ấn tượng về lần đầu tiên khi tham gia hiến máu, trong khi hầu hết mọi người đều chung tâm trạng lo lắng, hồi hộp thì anh lại thấy hào hứng vì được tham gia một hoạt động nhân đạo tình nguyện. Anh tâm sự: “Từng chứng kiến cảnh một người thân nằm viện, nên tôi thật sự thấm thía ý nghĩa của những giọt máu đối với sinh mệnh của người bệnh. Nếu mình may mắn có sức khỏe, có lượng máu tốt, tại sao mình lại không chia sẻ khó khăn với người bệnh?”.

Gần đây nhất, ngày 16/6, nhận được tin từ Hội chữ thập đỏ Công ty Điện lực Lào Cai, tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai có bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy đang trong tình trạng nguy kịch, cần bổ sung ngay một lượng máu vì sức khoẻ quá yếu. Biết mình có cùng nhóm máu với người bệnh, anh Kỷ đã tức tốc đến bệnh viện để hiến tặng “dược liệu đỏ”. Hành động này của anh đã giúp bệnh nhân vượt qua cơn hiểm nghèo, đảm bảo được sức khỏe của chị và giữ được thai nhi.

Anh Kỷ chia sẻ, anh không quen biết chị Thúy, nhưng thấy người bệnh khổ sở giữa những cơn đau, anh tự nhủ, mình giúp được gì thì nên giúp, “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Làm được những việc như vậy, anh thấy cuộc sống cũng có ý nghĩa hơn.

Tuyên truyền viên hiến máu

Không chỉ tham gia hiến máu, anh Kỷ còn tích cực vận động, tuyên truyền để mọi người cùng chung tay tiếp mạch chảy của dòng máu nhân đạo. “Khi một giọt máu hồng cho đi, sẽ có một cuộc đời ở lại”.

Anh dùng chính kinh nghiệm, trải nghiệm của mình để thuyết phục mọi người: “Hiến máu, điều đầu tiên là bản thân mình được kiểm tra sức khỏe, được xét nghiệm để biết bản thân liệu có bệnh tật gì không. Hiến máu đúng cách và theo đúng định kỳ sẽ không gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Hơn thế, hoạt động này còn giúp thanh lọc máu, kích thích sản sinh hồng cầu, làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn”.

Anh Kỷ từng tham gia chương trình phát thanh “Tọa đàm về hiến máu nhân đạo” do Hội chữ thập đỏ tỉnh và Đài phát thanh tỉnh Lào Cai tổ chức trong năm 2010. Với vai trò là “chuyên gia hiến máu”, anh trò chuyện, tư vấn trực tuyến với người nghe đài, chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp những thắc mắc xoay quanh các nội dung như: “Hiến máu có đau không?”, “Liệu có ảnh hưởng tới sức khỏe không?”, “Cần chuẩn bị gì trước khi hiến máu?”… Những chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế của anh qua hàng chục số phát thanh trong suốt năm 2010 đã tư vấn, thuyết phục được nhiều lượt người hiểu và tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngay tại cơ quan anh, đội ngũ CBCNV cũng rất tích cực tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo. Anh Kỷ cho biết, mỗi đợt Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai vận động hiến máu tình nguyện, anh em đồng nghiệp lại động viên nhau cùng tham gia hiến máu, phát huy truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc.

Những hoạt động nhân đạo, những nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Thế Kỷ đã góp phần khiến hình ảnh màu áo cam của người thợ điện đẹp hơn, tỏa sáng hơn trong cộng đồng xã hội. Với những đóng góp tích cực trong hoạt động hiến máu nhân đạo, năm 2012, anh Nguyễn Thế Kỷ đã vinh dự đại diện cho tỉnh Lào Cai tham dự “Lễ vinh danh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc”.


  • 10/07/2014 01:34
  • Minh Hạnh
  • 1333


Gửi nhận xét