Tôi trăn trở cùng nghề báo

24 năm công tác trong ngành Điện, tôi đã có 6 năm cộng tác với báo chí trong ngành và trải qua những khoảng khắc đáng nhớ pha chút tự hào khi tin, bài của mình được đăng trên Tạp chí Điện lực, Bản tin Công đoàn Điện lực Việt Nam, Bản tin Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam…

Ảnh minh họa.

Nghề báo không hề đơn giản!

Tôi yêu văn học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy, khi công đoàn cơ sở "đặt chỉ tiêu" cho các công đoàn bộ phận phải có tin, bài viết về hoạt động của công ty mình thì tôi đã xung phong ngay. Nói thì dễ, nhưng viết về ngành Điện không hề đơn giản: Viết thế nào cho đúng, cho hay? Đặt tít thế nào cho gọn, cho súc tích?...

Bản tin đầu tiên, tôi viết nhân một chuyến đi làm từ thiện, cách đây 5 năm. Chúng tôi đi tặng quà cho học sinh và các gia đình khó khăn ở một xã vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Kiên Giang. Trong chuyến đi đó, khi trao quà cho các em là người dân tộc Khmer xã Định Hoà, Gò Quao, tôi đã nhận thấy trong đôi mắt của những gương mặt còn lấm lem bùn đất chùi vội của các em vẫn ánh lên những tia hy vọng vào ngày mai tươi sáng. Tôi vội mượn máy của người bạn và ghi lại được phút giây đó. Sau chuyến đi, tôi đã viết một bài về những cuộc đời bất hạnh và những ước mơ tuổi thơ trong sáng của các em. Bài viết của tôi có tựa đề “Vì một ngày mai tươi sáng” đã được đăng trên Tạp chí Điện lực (Cơ quan ngôn luận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Khi nhận được tạp chí biếu, tôi cảm thấy rất vui: Vui vì bài viết của mình lần đầu được đăng báo và vui hơn nữa vì thông tin về các em sẽ được nhiều người biết đến và hy vọng, các em sẽ nhận được sự hỗ trợ và quan tâm của cộng đồng xã hội.

Nhiều đêm, tôi đã trăn trở không thể ngủ được vì những tin, bài còn đang dang dở, vì một tư liệu tham khảo chưa đọc xong… Làm báo đòi hỏi người viết tin, bài phải lao động miệt mài, không ngừng sáng tạo, mang đến cho độc giả những bài viết hay, phản ánh đúng sự việc, góp phần cổ vũ, động viên người lao động hăng say cống hiến.

Từ yêu thích đến đam mê…   

Khi viết những tin bài đầu tiên, tôi gặp không ít khó khăn trong sử dụng từ ngữ, tìm đề tài… Nhưng nhờ sự giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện của lãnh đạo phòng, công ty và qua các đợt tập huấn truyền thông của EVN do Trung tâm Thông tin Điện lực tổ chức, tôi đã được trang bị một số kiến thức cơ bản về cách viết, tổng hợp tin, bài, cách thu nhận và xử lý thông tin. Tôi viết, cộng tác nhiều hơn với các tạp chí, bản tin trong ngành.

Những tin được đăng, tôi lưu giữ lại cẩn thận, đồng thời đối chiếu bản thảo với bài được đăng. Qua đó, đúc kết kinh nghiệm để lần sau viết tốt hơn. Điều mà tôi rút ra được khi tham gia viết tin, bài là cần sự nhiệt tình, niềm đam mê, sự sáng tạo và không được nản lòng khi bài viết của mình không được sử dụng. Một bài viết hay không phải là bài viết dài hay sử dụng từ ngữ hoa mỹ mà là thông qua bài viết đó phản ánh được gì, gửi gắm điều gì đối với bạn đọc, làm thế nào để tin, bài của mình vừa phản ánh đúng, chân thực cuộc sống của ngành Điện vừa có tác dụng giáo dục, động viên, khích lệ kịp thời những nhân tố mới, những gương lao động điển hình...

Điều này đòi hỏi tôi phải liên tục phấn đấu nâng cao về nghiệp vụ và nhận thức để đáp ứng yêu cầu bạn đọc. Sự trải nghiệm qua từng tin bài viết cũng giúp tôi trưởng thành hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.    


  • 03/07/2014 10:01
  • Nguyễn Anh Khường
  • 1218


Gửi nhận xét