Tâm sự thợ điện mùa World Cup

Sự hiếm hoi của Wordl Cup khi 4 năm mới diễn ra một lần càng khiến những người ghiền bóng đá như bị "bỏ bùa mê". Thế mà trong lúc họ được sảng khoái hòa mình theo từng vũ điệu của trái bóng tròn trên đất Brazil xa xôi thì những người thợ điện như chúng tôi đành tạm gác sở thích của mình để đảm bảo cho hệ thống lưới điện vận hành an toàn, ổn định…

Ảnh minh họa

Một người đồng nghiệp của tôi chia sẻ, đi trực ca đêm mà gặp mấy đám đông đang vừa… cụng ly, vừa hò hét cuồng nhiệt theo trái bóng tròn trong cái màn hình tivi to tướng, bỗng nhiên bước chân cứ như có ai níu lại, chỉ muốn chạy ngay vào đó để cùng hò la, cùng tan biến với không khí tưng bừng kia. Thế rồi nhưng cơn mưa Tây Nguyên tát ráp mặt khiến ta bừng tỉnh và nhận ra mình đang trên đường đi làm nhiệm vụ.

Chị vợ anh còn tếu táo, lấy thợ điện thật tốt vì mùa World Cup không phải lo lắng ông xã lấy cớ “đi đêm”, lại không cần lụi cụi chuẩn bị đồ ăn phục vụ đức ông chồng thức xem bóng đá…

Khi mọi người rôm rả bàn tán về trận cầu thì thợ điện lại âm thầm vào ca tại các trạm điện như những chú ong cần mẫn, chăm chỉ không quản mưa dầm, gió giật. Mùa World Cup diễn ra vào mùa hè nên phụ tải cũng tăng cao, lưới điện luôn vận hành trong tình trạng tải nặng, trào lưu công suất và điện áp liên tục thay đổi nên chỉ cần lơ là, không kiểm soát kỹ thì rất dễ xảy ra sự cố mất điện trên diện rộng. Vì vậy, anh em trực điện phải tạm quên đi không khí sôi động ở đất nước của vũ điệu samba để tập trí tuệ mà phán đoán, phân tích và sẵn sàng xử lý ngay đảm bảo cho hệ thống điện vận hành ổn định.

Bây giờ, tôi không thể hình dung nổi nếu như trong lúc các trận bóng đá đang cao trào như thế mà điện tắt phụp thì mọi người sẽ phản ứng ra sao nữa? Tôi còn nhớ như in kỷ niệm mùa World Cup 1994. Cả làng có mỗi một chiếc ti vi đen trắng nhưng không khí cũng sôi động chẳng kém. Hôm đó, trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan và Argentina đang diễn ra đầy kịch tính. Đúng lúc cầu thủ Gullit của đội Hà Lan dẫn bóng áp sát cầu môn của đội Argentina thì… điện tắt phụp. Lập tức, tiếng gào thét, la ó ầm ĩ cả làng. Các thanh niên cứ đầu trần đội mưa chạy như bay ra trạm điện phân phối cách đó mấy cây số để tìm cho bằng được “thằng trực điện” nào đã làm cho mọi người rơi từ trên trời xuống đất như vậy. Nhưng khi tới nơi thấy các chú thợ điện đang dầm mình dưới mưa để khắc phục sự cố thì những cái đầu đang bốc hỏa kia lập tức bình thường trở lại và năn nỉ “các anh cố khắc phục mau mau để em xem nó đá có vào không”.

Anh đồng nghiệp chia sẻ: "Anh ạ, ngẫm lại thấy cái nghề này của mình là nghề chỉ được vui sau niềm vui của mọi người”. Đoạn, anh chép miệng: “Nhưng chỉ cần bà con vui là mình mừng, anh nhỉ”.


  • 27/06/2014 01:44
  • Trịnh Văn Hải
  • 1608


Gửi nhận xét