Chị Lê Thị Thu Hồng: Cảm xúc luôn đong đầy như lần đầu được hát

Thể hiện xuất sắc ca khúc "Lời gọi Ialy", chị Lê Thị Thu Hồng (Công ty Thủy điện Ialy) đã chinh phục được ban giám khảo để giành được một trong năm chiếc huy chương vàng thể loại đơn ca tại Hội diễn văn nghệ Công nhân viên chức lao động (CNVC - LĐ) EVN năm 2014. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với chị.

Nữ ca sĩ Thu Hồng trên sân khấu - Ảnh nhân vật cung cấp

PV: Xin chúc mừng chị đã giành được Huy chương Vàng đơn ca tại Hội diễn văn nghệ CNVC - LĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2014. Chị cảm nhận thế nào về Hội diễn năm nay?

Chị Thu Hồng: Mặc dù đã tham dự nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ do EVN tổ chức, nhưng với tôi, mỗi hội thi đều để lại một ấn tượng riêng. Cảm nhận chung là thấy rất vui, rất hạnh phúc vì được gặp gỡ, giao lưu với các anh chị em đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước.

Tôi ấn tượng với Hội diễn năm nay từ quy mô, sự chu đáo của ban tổ chức và đơn vị đăng cai, đến sự đa dạng, phong phú trong các tiết mục các đoàn tham gia dự thi.

Hội diễn thật sự là sân khấu chuyên nghiệp, là sân chơi rất bổ ích “nuôi dưỡng” niềm đam mê ca hát của CBCNV.

PV: Trưởng ban giám khảo - nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đánh giá giọng hát của chị rất kỹ thuật và khỏe. Chị có thể chia sẻ một vài “bí quyết” giữ giọng hát của mình?

Chị Thu Hồng: (cười) Tôi từng học Trung cấp Thanh nhạc tại Trường Văn hóa nghệ thuật Gia Lai. Còn về bí quyết giữ giọng hát thì cũng đơn giản thôi, tôi thường tự luyện giọng theo cách riêng của mình, không dùng các chất kích thích như bia, rượu… để giữ giọng hát của mình luôn được trong trẻo.

PV: Được biết trước đây chị cũng đã nhiều lần biểu diễn nhạc phẩm "Lời gọi Ialy" tại các kỳ hội diễn, hội thi. Việc "hát đi hát lại" một ca khúc như vậy có làm chị thấy nhàm chán hay không?

Chị Thu Hồng: "Lời gọi Ialy" của nhạc sỹ Ngọc Minh được đánh giá là một trong những ca khúc hay nhất viết về Ialy. Đặc biệt, với những ai đã và đang gắn bó với Thủy điện Ialy thì ca khúc này thật sự là một giai điệu đẹp, gắn bó và mang lại cho họ rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Tôi đã làm việc tại Thủy điện Ialy kể từ ngày nhà máy mới thành lập, gắn bó trong suốt quá trình phát triển của đơn vị. Ialy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Do đó, tôi đặc biệt yêu thích ca khúc này.

Tôi không hề cảm thấy nhàm chán mà trái lại, mỗi lần hát bài hát này tôi đều có cảm giác mới mẻ, rạo rực, xao xuyến như lần đầu được hát với tất cả niềm đam mê âm nhạc, cũng như tình yêu đối với Ialy.

PV: Bên cạnh hình ảnh một Thu Hồng đầy tự tin với giọng hát nồng nàn, truyền cảm trên sân khấu, chị có thể chia sẻ một chút về công việc hiện tại ở Công ty Thủy điện Ialy?

Chị Thu Hồng: Hiện, tôi đang làm việc tại Tổ dịch vụ du lịch - Phòng Bảo vệ, với công việc chính là hướng dẫn viên du lịch, đưa đón khách thăm quan và một số công việc khác.

Ngoài ra, tôi phụ trách phong trào văn nghệ tại Công ty như xây dựng chương trình văn nghệ quần chúng, chủ trì hoạt động tập luyện để biểu diễn trong các sự kiện tại Công ty, tham gia các hội diễn, hội thi…

PV: Xin cảm ơn chị! Chúc chị luôn hạnh phúc và giọng hát ngày một "bay cao, bay xa".

Ca khúc "Lời gọi Ialy" từng mang về cho chị Thu Hồng giải Nhất đơn ca Liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Chưpăh lần thứ 2 năm 2014, giải Ba tại Hội thi tiếng hát CNVC - LĐ EVN năm 2012.

 


  • 14/07/2014 04:00
  • Hoàng Tuyết (thực hiện)
  • 1447


Gửi nhận xét