Ký ức mùa sấm sét…

Để bắt đầu cho cơn thịnh nộ, nó tưởng ông trời phải chuẩn bị kỹ càng lắm cho từng phân đoạn. Vậy mà mưa trắng trời trút xuống ùn ùn, gió thổi mạnh từng đợt đẩy những hạt mưa rơi trên mái nhà nghe chát chúa. Ngồi trong trạm biến áp, trong đầu nó hình ảnh bố ngày xưa lặn lội đi làm trong đêm lại hiện về…

Công nhân điện khắc phục sự cố trong đêm 

Nó nhớ một đêm sấm sét, hàng cây trước nhà nghiêng ngả, một vài cành yếu ớt bị gió quật rơi xuống đất, sấm rền vang những tiếng chói tai. Người co rúm lại, nó chui tọt vào chăn, thu mình trong nỗi sợ cố hữu. Chắc tại từ hồi bé bị sét đánh trượt một lần nên đến giờ, nghe tiếng sấm sét, nỗi ám ảnh lại dấy lên sự sợ hãi. Mẹ vỗ về an ủi và giải thích đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, tích tụ điện giữa các đám mây. Còn bố nhắc nó cẩn thận, đừng nên chui dưới tán cây mỗi khi sấm sét, cũng như không ra đường khi trời đang mưa giông thế này. Vậy mà bố chẳng bao giờ làm đúng lời bố dặn!

Đang ăn cơm thì chuông điện thoại của bố kêu vang, trong trạm có sự cố, bố vội vàng bỏ bát cơm đang ăn dở. Trời đánh tránh miếng ăn đã đành, bố còn đội cả mưa, cả sấm sét để đi, mặc lời ông vừa mới căn dặn nó cách đây vài phút và sự lo lắng hằn sâu trong đôi mắt mẹ. Mẹ đưa ra lý do tại bố là thợ điện, phải xử lý sự cố kịp thời. Đặc thù công việc không được tránh mưa ở nhà như mẹ con mình. Nhưng nó biết mẹ thấp thỏm cả đêm không ngủ nếu chưa thấy bố về.

Lớn lên, run rủi thế nào nó lại theo ngành Điện. Vào mùa mưa, sấm sét về theo mưa và hung hãn đánh mất bộ chống sét ngoài đường dây gần trạm điện nó làm. Đó là lý do ca trực đêm hôm nay của nó có mấy đồng nghiệp xin trú mưa nhờ để tối đi làm cho nhanh. Cũng không có gì khó hiểu, vì sợ ảnh hưởng đến công việc của mọi người, điều độ chỉ cho cắt điện lúc nữa đêm để công nhân điện thay thế lại bộ chống sét sau cơn mưa.

Lúc mọi người say giấc nồng, những đồng nghiệp của nó lại ra tuyến làm việc xuyên đêm, bất kể thời gian, sự khắc nghiệt của thời tiết. Tay xách nách mang dụng cụ, các anh hì hục, xong việc khi trời vừa hửng sáng.

Sáng nay, có người bạn hỏi nó “Sao đêm qua lại cắt điện?”. Nó lặng lẽ đưa tấm ảnh các anh áo cam vất vả làm việc trong đêm tối với lời giải thích ngắn gọn “Khi các cậu ngủ ngon thì có biết bao người làm việc cả trong đêm…”. Nó trầm ngâm: Công việc của ngành Điện mấy ai hiểu và cảm thông?

Ai đó bảo tháng 8 là tháng của ông trời. Tháng 8 chông chênh - Nắng không lâu, mưa bất chợt. Đêm nay, sấm sét bủa vây giăng thành mạng vòng vòng chao lượn nhấp nháy, mưa không ngớt. Nó nhìn mưa… Chỉ mong quy luật thiên nhiên ấy đừng gây thêm hậu quả với con người cũng như với cả những người áo thợ điện áo cam.


  • 15/09/2014 01:53
  • Hoàng Hồng Nhung
  • 1290


Gửi nhận xét