Theo chân những người thợ đường dây

Những ngày cuối tháng 9, Xí nghiệp Tư vấn và Xây lắp điện (Công ty Điện lực Đắk Lắk - PC Đắk Lắk) đang dồn lực lượng, tập trung cho công trình chống quá tải đường dây trung áp 471 EaH’Leo. Tại đây, điều chúng tôi cảm nhận được không chỉ là không khí làm việc khẩn trương mà còn là tình cảm chân thành ấm áp của những người thợ điện đêm ngày theo dấu những công trình.

Ăn cơm trên trụ điện

Từ trung tâm huyện, chúng tôi đi thêm gần 20 km nữa mới đến nơi các anh đang công tác. Qua khung kính xe, thấp thoáng sau những tán cây xanh biếc là bóng áo cam của những người thợ đang thi công trên đỉnh trụ.

Anh lái xe là người vẫn thường xuyên đi về trên tuyến đường này vui vẻ chỉ xuống những ngọn đồi: “Đó, em thấy không, cả khúc cua này toàn thợ điện, đỏ rực luôn đoạn đường rồi”. Mới tầm hơn 10 giờ nhưng nắng gay gắt, chiếu thẳng vào mặt bỏng rát, con đường đang thi công dang dở bụi mù mịt. Chúng tôi xuống xe đi bộ qua con dốc nhỏ, đến nơi các nhóm thợ đang tiến hành thay dây, cách đường hơn 100m.

Nếu phía trên đường lớn toàn bụi, hoàn toàn không có dấu tích gì của cơn mưa dầm suốt ngày hôm trước thì đoạn đường này còn đọng lại nhiều vũng nước. Phía trong là rẫy tiêu với nền đất mềm, bám dính chân người đi khiến việc di chuyển của những người thợ có phần chậm hơn trước. Anh Trần Kim Chung – trưởng nhóm công tác cho biết: “Đường dây dài hơn 25 km còn có nhiều đoạn phải trèo đèo, lội suối. Mà tuyến này nhiều cây cối cản trở lắm. Cũng có nơi đường dây đi qua rẫy tiêu của dân, sợ dây vướng làm gãy cành lá, rụng trái, cả nhóm phải chia người, khoảng 5m là có một thợ đứng đỡ đường dây mới dám làm. Thời tiết cũng chẳng chiều ai, cả ngày hôm qua và đêm trước đó mưa lớn quá nên nhóm công tác phải hoãn lịch cắt điện, tạm dừng việc thi công. Còn sáng đến giờ nắng gay gắt vậy mà cũng "khuyến mãi" được vài cơn mưa đám mây rồi”.

Kéo dây trên công trường chống quá tải đường dây trung áp 471 EaH’Leo

Đuờng dây 471 EaHleo đuợc cấp điện từ trạm 110 kV EaHLeo, xây dựng từ năm 1990, trong quá trình vận hành đã xuống cấp, được Tổng công ty Điện lực miền Trung phê duyệt và đầu tư hơn 11 tỷ đồng để nâng cấp, PC Đắk Lắk triển khai. Với nhiệm vụ được giao, mỗi tuần, Xí nghiệp đăng ký 4 ngày cắt điện và huy động hơn 50 người, chia thành hai nhóm thi công. Tranh thủ thời gian, các anh ra công trường từ 5h30 sáng để kịp giờ làm việc vào 6 giờ. Cơm sáng và cơm tối các anh ăn tập thể, tại nhà thuê, có người nấu nướng chuẩn bị, còn bữa trưa được tổ chức tại chỗ ngay tại công trường. Thường những người làm công tác hậu cần chuẩn bị cơm hộp cho các công nhân nhưng có khi vội vàng mọi người chỉ kịp ăn bánh mì. Thậm chí để giảm thời gian lên xuống, có người thợ chấp nhận chịu nắng, ăn cơm ngay trên trụ điện.

Chia sẻ từ gói xà phòng

Sau một ngày làm việc vất vả ở công trường, các anh trở về căn nhà thuê từ người dân, chật chội nhưng ấm cúng, 50 con người như anh em trong một nhà. Còn nhớ, trước giờ xuất phát xuống công trường, anh Nguyễn Trọng Thắng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Vật tư, Xí nghiệp Tư vấn và Xây lắp điện còn mang theo một gói xà phòng lớn. “Mang xuống cho mọi người giặt quần áo. Sáng nay vội quá chẳng kịp mua thêm gì chứ dưới dó muốn mua gói thuốc, chai nước ngọt cũng phải chạy xe ra cách chỗ trọ 7, 8 cây số, mà đường đâu có dễ đi”, anh chia sẻ.

Công trình đã triển khai được nửa chặng đường, với tiến độ hiện tại, khoảng trung tuần tháng 10 các phần việc cuối cùng sẽ được hoàn tất, về đích trước 2 tháng so với kế hoạch. Có kết quả này là nhờ sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và những người thợ đường dây hết lòng vì công việc.
 


  • 03/10/2014 02:42
  • Hương Cẩm
  • 1272


Gửi nhận xét