Thợ điện và những tình huống "ngàn cân treo sợi tóc"

Có dịp tiếp xúc với công nhân điện, được nghe những câu chuyện tác nghiệp của họ, mới thấy quả thực "làm nghề" cũng lắm truân chuyên. Những tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" dưới đây của công nhân Điện lực Di Linh cũng là bài học xương máu để các anh làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, dù khó khăn, nguy hiểm vẫn cố gắng vượt qua để phục vụ nhân dân.

Bị khách hàng cầm dao đòi chém

Anh Nguyễn Văn Chính, công tác tại Phòng Kinh doanh - Điện lực Di Linh (Công ty Điện lực Lâm Đồng) được lệnh phân công đến cắt điện của khách hàng vì cuối tháng rồi mà vẫn chưa đóng tiền điện. Nhận được phiếu, anh lên đường đến nhà khách hàng Nguyễn Văn Thành, Khu 7, Di Linh...

Thật là "ngàn cân treo sợi tóc" khi đang ở trên độ cao thế này mà bị ong đốt hay khách hàng dọa đánh

Lúc đó khoảng 16h30, anh vừa trèo lên trụ để cắt điện thì nghe tiếng oang oang của khách hàng: “Thằng nào dám cắt điện của ông vào giờ này, thằng nào, thằng nào?”, kèm theo đó là con dao lăm lăm trên tay. Khi nhìn thấy bóng áo cam đang trên cột điện, vị khách này lại càng điên tiết: “Mày cắt điện của ông hả? Tao thách mày trèo xuống đây, mày xuống đây là mày chết với tao”. Thấy khách hàng vừa la hét vừa thách thức, anh Chính ở trên trụ điện cũng run. Anh nói vọng xuống, giọng từ tốn: “Anh Thành ơi, nhà anh cuối tháng rồi mà chưa đóng tiền điện nên em mới được lệnh cắt điện nhà anh”. Khách hàng vẫn sừng sộ: “Tôi có thấy giấy thông báo đóng tiền điện đâu mà đóng tiền, có thấy ai đến thu đâu”. Anh Chính giải thích, thu ngân viên đến nhà anh thông báo tiền điện hai lần không có ai ở nhà, lần thứ 3 thì gặp được con gái anh và thông báo với cháu về nhắc ba mẹ ra đóng tiền điện. Anh Thành cũng không vừa, liền gọi con gái học lớp 7 ra hỏi thì cháu bảo quên không nói cho bố mẹ biết.

Lúc này, anh Thành biết mình có lỗi mới dịu giọng xuống và xin lỗi anh Chính, bảo anh cứ từ từ trèo xuống. Nhớ lại kỷ niệm này, anh Chính thú thật đã suýt đứng tim khi phải ở trên trụ điện tới 30 phút, khách hàng mới chịu cất dao và thông cảm cho anh xuống. Nếu lần đó không có con gái anh Thành làm chứng thì không biết anh sẽ phải "ôm" cột điện bao lâu.

Con ong tai quái

Anh Nguyễn Anh Đông thì nhớ mãi lần trèo lên trụ điện để sửa chữa, trèo đến đoạn thứ nhất, thứ hai, rồi thứ 4, lên khoảng trụ thứ 6, vừa bỏ cái ty vào trụ để trèo lên tiếp thì bất ngờ một chú ong bay ra, rồi hai, ba chú vây quanh người, đốt lên tay, lên mặt, vào cả mắt. Bất ngờ bị đám ong tấn công, anh Đông tối tăm mặt mũi rồi rơi xuống đất. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong trạm y tế xã, mặt mũi sưng vù. Đã vậy mấy anh em còn cười bảo tại thịt anh Đông thơm nên lũ ong mới thích tìm đến để chích.

Chuyện phát quang hành lang an toàn lưới điện

Anh Nguyễn Minh Quân kể: Trong một lần cùng anh em đi phát quang tuyến Di Linh - Bảo Lộc, đội anh phát quang trên đoạn đường gần đến gia đình anh K’Hiếu có nhiều cây cối rất vướng mắt. Anh Quân chạy vào gặp gia chủ để xin chặt cây bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.  

Vào nhà khách hàng thì chỉ thấy vợ con mà không thấy chồng đâu, sau một hồi giải thích cho người vợ là nếu để cây điều nằm gần đường dây điện như vậy thì rất nguy hiểm, vì đang là mùa mưa bão mà cây va quệt vào dây điện thì sẽ phóng điện, rất nguy hiểm cho gia đình.

Nghe anh Quân giải thích, chị vợ đồng ý cho anh chặt cây điều. Nhưng vừa mới chặt một cành cây thì ông chồng về nhà. Thấy người lạ đang chặt cây điều nhà mình, ông chồng cáu tiết chạy một mạch vào nhà vác cây dùi ra để đánh kẻ phá hoại, chặt cây của mình. Chưa kịp giải thích một lời, anh Quân bị chủ nhà đuổi đánh chạy vòng quanh, cứ người đuổi người chạy như mèo vờn chuột, không cho anh nói lời nào. Chạy mệt quá, anh K’Hiếu mới ngồi nghỉ, thừa cơ hội đó anh Quân mới nhảy lên cây vừa thở vừa giải thích cho khách hàng hiểu. Nghe anh Quân giải thích hợp tình hợp lý nên khách hàng thôi không đuổi đánh anh nữa. Trèo từ trên cây xuống, anh Quân vừa thở hổn hển vừa mừng vì thoát khỏi nguy hiểm. Anh bảo, vẫn còn vết sẹo trên cánh tay vì bị khách hàng đánh trúng.
 


  • 30/09/2014 11:09
  • Trần Thị Diệu Huyền
  • 1506


Gửi nhận xét