Những người ở lại văn phòng muộn nhất không vì công việc

Khi giờ làm việc đã hết từ lâu, tại công sở, vẫn có những người ngồi lại rất muộn và không phải vì công việc.

Thường thì cứ khi kim đồng hồ ngấp nghé 4 giờ chiều là ở công sở đã có nhiều người nhấp nhổm muốn ra về. Tuy vậy, không phải không có những ngoại lệ. Khi giờ làm việc đã hết từ lâu, công sở vẫn có những người ngồi lại rất muộn.

Những ông chồng nhác việc nhà

Ở phòng thiết kế một công ty nội thất, có lẽ sếp phải rất hài lòng bởi đội ngũ nhân viên được trả lương ngày làm 8 tiếng nhưng “chàng” nào cũng ở lại đến 10 tiếng, ít nhất cũng hơn 9 tiếng. Nhưng sự thật là việc ở lại của họ chỉ khiến công ty tốn tiền điện, hao tổn máy móc vô ích. Bởi đó toàn là những anh chàng nhác việc nhà.

Anh Nguyễn Bình D (Kim Mã – Hà Nội) cho biết: “Về sớm làm gì cho khổ, tự nhiên lại phải đi đón con. Hay chí ít cũng bị vợ giao việc nhặt rau, cắm cơm. Nếu mệt muốn lên giường nằm thế nào cũng bị cằn nhằn, mệt người, chi bằng ở lại công ty bật nhạc nhẹ nhàng, làm một giấc cho sung sướng cuộc đời”.

Khác với anh D, anh Trung T (Công ty thiết kế X) thì ở lại với mục đích khác: “Phòng mình tổ chức đại hội chơi game thường ngày. "Tên" nào thắng ngày mai sẽ được miễn phí ăn sáng và café. Chẳng tội gì về nhà ngay. Về đâu có được chơi game nữa. Thế nào vợ cũng càu nhàu.
 

Có những "chàng" nhác việc nhà tranh thủ kiếm một giấc ngủ ở công sở sau giờ làm (ảnh minh họa)

Ở lại… để tránh tắc đường

Câu chuyện này khá phổ biến. Những nhân viên ở lại muộn vì lý do này cũng có rất nhiều bà mẹ, chứ không riêng gì các ông chồng.

Chị Phạm Phương A (nhân viên kế toán) thở dài: “Mình làm ở đường Giải Phóng, nhà thì ở Cầu Giấy. Đường về nhà giờ tan tầm tắc trên mọi nẻo đường. Có cố đấm ăn xôi để dắt xe ra về thì nhẹ nhàng cũng mất một tiếng đồng hồ mới về đến nhà, mệt phờ người luôn. Thà rằng ở lại, chờ khoảng tầm hơn 7h về cho đỡ đông. Cũng may ở nhà có bố mẹ chồng giúp đón con, cơm nước nên cũng yên tâm”.

Anh Đỗ Tiến Q (công ty quảng cáo) cho biết: “Làm việc cả ngày đã đủ mệt rồi, giờ bon chen ra đường lao vào dòng xe đông nghẹt thấy oải lắm. Thôi cứ ở lại, cố chờ tầm 6 giờ 30 hay 7 giờ, vãn xe rồi về cũng không muộn. Con thì cũng có vợ đón. Vợ cũng chợ búa cơm nước luôn rồi”.

Chị Nguyễn Thị Hà L (nhân viên ngân hàng) chia sẻ: “Văn phòng mình toàn gái chưa chồng, đứa nào cũng nhàn nên không vội về sớm. Đường lại thường xuyên tắc nên ở lại văn phòng buôn chuyện chơi. Hơn nữa, trong giờ làm thì văn phòng mình khá nghiêm túc, không được đùa cợt, chuyện trò gì. Thành ra các chị em muốn nói chuyện với nhau đành ở lại sau giờ làm việc”.

Và rất nhiều lý do khác…

Chị Phan Thị Hải Y (nhân viên công ty truyền thông) cho biết: “Công việc mình làm bắt buộc phải sử dụng mạng. Trong khi đó, nhà trọ mình mới chuyển đến lại chưa kịp lắp mạng. Đành ở lại văn phòng làm cho kỳ hết việc thì thôi. Mấy hôm nữa khi nhà mới ổn định hơn, mình mới có thể về sớm được”.

Anh Đỗ Thành D (công ty phần mềm) chia sẻ: “Mình có cái tật làm việc hiệu quả nhất trong môi trường yên tĩnh. Mà phải là văn phòng cơ. Chứ về nhà, dù không có ai làm phiền cũng không thể làm tốt được. Bởi vậy, hôm nào mình cũng là người ở lại công ty muộn nhất. Khi đó mới có thể sáng tạo được”.

Ngoài những nhân vật thường xuyên về nhà muộn, văn phòng đôi khi lại xuất hiện thêm một số nhân viên “đột xuất ở lại”. Người thì quên mang chìa khóa, chờ bạn cùng phòng về rồi mới về một thể. Người khác giận chồng, giận vợ, không muốn về nhà sớm. Lại có người sau giờ làm hẹn bạn bè, người yêu đi chơi nên ở lại văn phòng luôn cho tiện…

Mỗi người một lý do, nhưng cũng đủ khiến cho nhiều văn phòng hết giờ làm… vẫn đông đúc.


  • 27/12/2011 12:03
  • Theo PLXH
  • 2641


Gửi nhận xét