Tâm sự dòng điện

Sáng bừng ánh điện lung linh Mà mang biết mấy ân tình thủy chung Kể từ bến đợi dòng sông Góp khe, góp suối nên dòng hôm nay.

Ảnh minh họa

Nặng nề cánh tuốc bin quay

Mồ hôi, nước mắt tháng ngày gian nan

Kể từ hòn quặng vỉa than

Nên dòng điện sáng muôn ngàn gian truân.

 

Cám ơn trời đất muôn lần

Có yêu, nên qúy dành phần cho em

Em dù lặn lội ngày đêm

Khó khăn, gian khổ lòng em chẳng nề.

 

Dù anh dù chị còn chê

Sức em có hạn thôi chê cũng đành

Em đà cố gắng hết mình

Mong anh mong chị thấu tình Điện em!

 

                         


  • 05/03/2015 04:29
  • Mỵ Duy Sơn
  • 1304


Gửi nhận xét