Theo chân thợ điện mùa mưa lụt

Với chiếc loa di động trên tay, tốp công nhân điện lực lội nước từ ngõ này sang ngõ khác, thông báo tình trạng ngập úng, hướng dẫn người dân ngắt cầu dao, rồi lại ghé thăm từng nhà kiểm tra hệ thống thiết bị điện,... đó là công việc của những người thợ điện Công ty Điện lực Hai Bà Trưng (thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội) trong những ngày Hà Nội có mưa lớn gây úng ngập.

9h sáng ngày 23/9, tôi có mặt tại khu vực tổ dân phố 106 – 107 – 108, khu dân cư số 19 (tập thể Viện 108 cũ), ở Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Đây là một trong những điểm bị ngập nặng nhất của quận Hai Bà Trưng trong đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 21 đến sáng ngày 22/9.

Lúc này, lượng nước trong ngõ còn cao khoảng 60cm, không có đường thoát nước nên nhiều gia đình vẫn trong tình ngập nặng. Và Công ty Điện lực Hai Bà Trưng cũng chưa thể đóng điện trở lại, do không đảm bảo điều kiện an toàn.

Công nhân Đội quản lý điện 7, Công ty Điện lực Hai Bà Trưng vào nhà kiểm tra an toàn điện cho người dân bị úng ngập do mưa lớn - Ảnh: Hoa Việt Cường

Bà Lê Thị Oanh (số nhà 1C, ngõ 34, ngách 153) năm nay đã gần 80 tuổi. Bà cho biết sau trận lụt lịch sử năm 2008, đây là lần thứ 2 bà chứng kiến nơi này bị ngập nặng như vậy. “Cuộc sống đảo lộn hết cả. Gần 2 ngày qua, nhà tôi không nấu ăn được, cũng chẳng có điện đóm gì” – bà đứng trong nhà, nước vẫn ngập hết mắt cá chân, vừa nói vọng ra với tôi.

Ngày hôm qua, trong nhà bà, chiếc tủ lạnh bị ngập đến quá nửa, còn máy bơm thì… nằm sâu trong nước. Bà Oanh đã ngắt cầu dao khi xảy ra mưa lớn, lúc Công ty Điện lực Hai Bà Trưng buộc phải tạm thời cắt điện khu vực này.

Ông Vũ Văn Dũng – Phó phòng Kỹ thuật An toàn Công ty Điện lực Hai Bà Trưng cho biết, khi nước dâng cao, Công ty Điện lực Hai Bà Trưng đã chủ động cắt điện một số khu vực ngập úng ngay trong đêm để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như tài sản của ngành Điện. Công ty cũng cắt cử anh em công nhân xuống địa bàn, trực tại chỗ suốt ngày 2 ngày nay. Một là giải thích cho bà con vì sao phải cắt điện, hai là theo dõi sát sao tình hình để có thể đóng điện trở lại ngay khi có thể.

“Ngay cả khi đã có điện, bà cũng đừng vội cắm máy bơm lại nhé” – anh thợ điện của Đội quản lý điện 7, Công ty Điện lực Hai Bà Trưng – người đưa tôi vào đây – ân cần dặn dò bà Oanh. 

Cách đó không xa, bà Đào Quỳnh Nga cho biết, nhà bà cũng bị ngập sâu nhưng rất may là các ổ điện ở tầng 1 đều lắp cao nên không hề hấn gì. “Phải cắt điện là đúng rồi, để đảm bảo an toàn mà, tôi hoàn toàn nhất trí thôi” – bà Nga chia sẻ.

Trong lúc đó, ông Dũng – Phó phòng Kỹ thuật An toàn Công ty Điện lực Hai Bà Trưng cùng một số công nhân của Đội quản lý điện 7, vẫn cầm loa di động, lội xuyên từ ngõ này sang ngõ khác. “Khu vực này hiện vẫn còn bị ngập cục bộ. Để đảm bảo an toàn, Công ty Điện lực Hai Bà Trưng chưa thể cấp điện trở lại, mong bà con hết sức thông cảm” – ông Dũng vừa đi vừa thông báo trên loa.

Biết người dân suốt ruột vì không có điện, ông Dũng điềm đạm giải thích: “Mưa lớn kéo dài, cộng với tình trạng ngập úng nên hệ thống dây, kể cả cột điện, đều đã bị ẩm nên có khả năng rò điện rất cao. Nếu đóng điện trong tình hình này, hiểm họa thật khó lường”.

Đoạn, ông nói tiếp, trong tình trạng ngập úng thế này, các gia đình nên cắt cầu dao điện, aptomat tổng, rút phích cắm điện, đồng thời kê cao các thiết bị điện như máy bơm nước, quạt điện, nồi cơm điện... Đặc biệt lưu ý khi đã có điện trở lại phải hết sức cẩn trọng, không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm ướt, kiểm tra thiết bị thật khô ráo, đảm bảo tuyệt đối an toàn mới sử dụng.

Khi tôi rời đi, những người thợ điện vẫn tiếp tục công việc bám sát hiện trường. Anh Nguyễn Huy Lực, công nhân Đội quản lý điện 7, cho biết, các anh sẽ còn ở đây, cho đến khi đóng điện trở lại và chắc chắn rằng không có một sơ suất đáng tiếc nào xảy ra, vì "an toàn của nhân dân là trên hết".


  • 24/09/2015 04:00
  • Hoàng Tuyết
  • 1246


Gửi nhận xét