Thợ điện mưu trí cứu "Chí phèo" leo lên đường dây

Một nhóm thợ điện của Điện lực TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã dũng cảm, mưu trí hỗ trợ cảnh sát địa phương giải cứu thành công một người dân say rượu trèo lên cột điện.

Anh Huỳnh Phương Đông

Anh Huỳnh Phương Đông – một trong những người thợ điện dũng cảm ấy -  đã được Công an tỉnh Kiên Giang trao giấy khen “Vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội”.

Anh Đông kể lại: Khoảng 18h10phút, ngày 18/10/2012, ca trực vận hành lưới điện của Điện lực Thành phố Rạch Giá nhận được tin báo của Cảnh sát 113 về 1 người dân say rượu, có biểu hiện tâm thần đã trèo lên cột, đứng trên dây cáp bưu điện và sắp leo lên phía đường dây đang có điện phía trên. Cảnh sát yêu cầu Điện lực cắt điện ngay để cứu người.

Trưởng ca trực – anh Nguyễn Trung Tuyến, ngay lập tức đề nghị trạm 110/22 kV Rạch Giá cắt điện khẩn cấp tuyến 472 Rạch Giá, đồng thời cử 2 phụ ca là anh Huỳnh Phương Đông và Lâm Bảo Trung khẩn trương đến hiện trường thực hiện các biện pháp an toàn và hỗ trợ lực lượng cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, ở vị trí trụ 2/56 tuyến 472 Rạch Giá nằm tại trục lộ chính, các phương tiện đang lưu thông bị ách tắc kéo dài do hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem.

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) không thể tiếp cận đối tượng do anh ta chống trả quyết liệt bằng cách đạp thang cứu hộ, thậm chí đạp vào tay và đầu các chiến sĩ. Nếu giằng co như vậy thì cả lực lượng cứu hộ lẫn “Chí phèo” rất dễ gặp tai nạn. Trong khi ấy, đối tượng vẫn tiếp tục đu bám, leo lên đường dây điện phía trên.

Hiểu tình thế khó khăn của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH và nguy cơ đối tượng hoảng loạn nhảy xuống đất, các anh Đông và Trung đề nghị với lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cho phép hỗ trợ tiếp cận đối tượng.

Anh Đông xung phong mang dây da an toàn và dây thừng leo lên trụ điện, anh Trung ở dưới đất giữ 1 đầu dây thừng và giám sát.

Giấu mình trong bóng tối, anh Đông leo lên từ phía sau đối tượng. Thừa lúc “Chí phèo” bị đèn pha chiếu vào mặt, không nhìn thấy mình, anh Đông nhanh chóng tiến đến ôm chặt đối tượng. Do anh Đông có dây da an toàn cá nhân và được quàng qua trụ điện nên dùng 2 tay ôm đối tượng khá dễ dàng. Lúc này, gã “Chí phèo” ra sức chống cự, đánh nhiều lần vào mặt, vào bụng nhưng anh Đông nén đau, quyết không buông tay.

Đại tá Nguyễn Hoàng Lợi, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Kiên Giang:

“Anh Huỳnh Phương Đông đã hành động rất dũng cảm khi hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ khống chế đối tượng ở trên trụ điện cao, giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ”.

Cùng lúc, các chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH xông lên, tiếp cận và khống chế ngay đối tượng, cột dây thừng đưa anh ta xuống đất an toàn. Người dân đứng xem ở hai bên đường đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt.

Nhắc lại tình thế khá nguy hiểm như trong phim hành động, anh Đông chia sẻ: “Tôi thấy mấy anh cảnh sát gặp nguy hiểm do không có dây an toàn còn đối tượng quá hung hãn nên tự nguyện tiếp sức mà thôi”.


  • 28/02/2013 09:30
  • Nguyễn Hoàng Sơn
  • 1840


Gửi nhận xét