Xuyên rừng đưa điện về Thiềng Liềng

Thi công tuyến cáp ngầm 22 kV đưa điện lưới quốc gia từ đất liền ra ấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạch An, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh, là cả một “kỳ tích” lao động sáng tạo, cống hiến hết mình của những người thợ điện.

Thắp sáng ấp nghèo

Mặc dù cách Thành phố Hồ Chí Minh – đô thị sầm uất bậc nhất đất nước không xa, nhưng do đặc thù địa hình chia cắt, nên Thiềng Liềng (xã Thạch An, huyện Cần Giờ) vẫn là một “ốc đảo” nhỏ bé, nằm tách biệt giữa bốn bề sóng nước... Hơn 200 hộ dân trên đảo chủ yếu vẫn mưu sinh bằng nghề làm muối.

Từ bao đời nay, nguồn sáng của người dân ấp đảo Thiềng Liềng vẫn là đèn dầu. Đến tháng 1/2011, với nỗ lực cải thiện đời sống và sinh hoạt cho người dân nơi đây, Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã đầu tư 15 tỷ đồng xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, do phụ thuộc vào thời tiết, nên nguồn điện này chỉ sử dụng được  3 - 4 giờ mỗi ngày và chất lượng điện cũng không ổn định, chỉ tạm đủ phục vụ nhu cầu thiết yếu cho sinh hoạt của nhân dân. Điện cho sản xuất - kinh doanh và dịch vụ không có, nên cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn.

Đến tháng 4/2015, khi xã Thạnh An đã được cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển thì Thiềng Liềng vẫn phải sử dụng điện năng lượng mặt trời. Địa hình phức tạp, đi lại khó khăn chính là nguyên nhân Thiềng Liềng phải “đi sau” về điện khí hóa nông thôn. Trước những yêu cầu bức thiết của bà con, đồng thời để thực hiện mục tiêu phủ kín lưới điện quốc gia trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, EVNHCMC đã dồn sức đầu tư, triển khai Dự án đưa lưới điện 22 kV xuyên rừng, vượt sông cấp điện cho ấp đảo này.

Chia sẻ về những khó khăn khi thực hiện Dự án, ông Nguyễn Ngọc Ẩn - Giám đốc Công ty Điện lực Duyên Hải cho biết: “Cái khó khăn khi thực hiện công trình chính là kéo cáp đi qua địa hình hiểm trở, với 6,6 km cáp ngầm trung thế chủ yếu đi qua sông Thêu, sông Thiềng Liềng, vượt rừng đước, và đặc biệt là bị chia cắt bởi những cánh đồng muối, bãi bồi, kênh rạch… Ngoài ra, còn có 3 km đường dây hạ thế, 3 km dây trung thế phải đi nổi trên địa bàn Ấp. Tuy vậy, ngành Điện TP. HCM vẫn quyết tâm bằng mọi cách phủ sóng điện lưới cho Ấp cuối cùng của Thành phố”.

Các công nhân EVNHCMC chuẩn bị kéo cáp bằng robot vượt sông Thêu đưa điện về ấp đảo Thiềng Liềng - Nguồn ảnh: Đơn vị cung cấp

 “Cõng” điện vượt sông, xuyên rừng

Sau gần ba tháng phối hợp cùng chính quyền địa phương chuẩn bị vật tư, thiết bị và mặt bằng thi công, đầu tháng 3/2016, cán bộ, kỹ sư, công nhân của Công ty Điện lực Duyên Hải đã tiến hành khoan dẫn hướng, đào rãnh đặt ống, sau đó kéo cáp luồn trong ống dẫn xuyên rừng, vượt sông từ Cần Giờ sang ấp Thiềng Liềng. Không thể kể hết những khó khăn, nhọc nhằn khi thi công trong điều kiện địa hình và thời tiết “đặc biệt” nơi đây, nhưng chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn quyết tâm vượt qua.

Công trình được xây dựng trong điều kiện mùa gió Tây Nam mạnh, gây sóng lớn. Ngay từ những mét cáp đầu tiên vượt sông Thêu, anh em công nhân đã rất nhọc nhằn.  Anh Vũ Xuân Phóng, kỹ sư phụ trách thi công (Công ty Lưới điện Cao thế TP.Hồ Chí Minh) cho biết, đoạn cáp kéo qua sông dài gần 800 m. Theo phương án, hai bờ sông Thêu sẽ đặt Robot kéo cáp, khoảng giữa sông đào hở, cái khó là ở hai bờ đều không có mặt bằng và nhất là việc thi công không được làm ảnh hưởng đến rừng phòng hộ. Vì vậy, Công ty phải đặt thiết bị trên sà lan, thi công theo thủy triều, cứ nước lên là bắt tay vào làm việc. Giờ giấc làm việc vì thế cũng không thể cố định. Có hôm, 16 giờ chiều là bắt đầu, có ngày lại phải làm từ 4-5 giờ sáng mới kịp con nước.Vì vậy, chuyện anh em phải làm việc đến 19-20 giờ hàng ngày là hết sức bình thường”.

Vượt sông đã vậy, kéo cáp băng rừng, vượt qua ruộng muối còn vất vả hơn bội phần! “Những ngày đưa đường dây men theo bờ đắp trơn trượt, đi sâu vào rừng đước, anh em công nhân thường phải nghỉ đêm luôn trên tuyến” - anh Trần Vi Long, Đội trưởng Đội Quản lý đường dây, Công ty Điện lực Duyên Hải cho biết. “Khi băng rừng, phải lội nước lên đến tận ngực. Cả đoàn hơn 100 người kéo hơn 500 m cáp, nặng mấy tấn, cứ theo lối mòn trong rừng mà đi. Sáng sớm đã có mặt trên công trường, buổi trưa nhờ bà con nấu cơm ăn, rồi nghỉ trưa trong rừng. Có những ngày mải làm đến tận tối mịt, dựng trại dã chiến ngay trên tuyến” – anh Long nhớ lại. Nhưng có lẽ vất vả nhất chính là phải kéo cáp băng qua những ruộng muối dưới cái nóng tháng Tư như thiêu như đốt…

Hơn 30 ngày đêm, gần 150 cán bộ, công nhân liên tục làm việc trên công trường. Điều kiện thi công khó khăn, phải vượt qua rừng đước, vượt sông, sóng to, gió lớn, thời gian thi công hạn chế…  Song, tất cả vì mục tiêu sớm cấp điện lưới quốc gia cho người dân ấp đảo, những người làm điện đã không tiếc mồ hôi, công sức, nỗ lực vượt qua tất cả mọi khó khăn. Trong “cái khó” đã “ló cái khôn”, mọi nỗ lực đã được đền đáp, khi công trình hoàn thành đúng hẹn, mang ánh sáng điện lưới quốc gia thắp sáng cho ấp đảo bé nhỏ cuối cùng của TP. Hồ Chí Minh, thắp sáng niềm vui và hy vọng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Thiềng Liềng…

Công trình tuyến cáp ngầm 22 kV cấp điện cho ấp đảo Thiềng Liềng:

  • Tổng mức đầu tư: trên 51 tỷ đồng
  • Thời gian lập phương án và chuẩn bị vật tư thiết bị: Quý I năm 2016
  • Thời gian thi công: Đầu tháng 3/2016 đến cuối tháng 4/2016
  • Tổng chiều dài đường dây: 6.653 m
  • Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Duyên Hải, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.

 


  • 24/07/2016 11:26
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 1571