Nhạc sỹ Lê Minh Sơn: “Điện - tôi nâng niu như phụ nữ mình yêu”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với nhạc sĩ Lê Minh Sơn được bắt đầu bằng một bài hát. Ôm cây đàn guitar trên tay, anh chàng nhạc sĩ phong trần và đầy chất lãng mạn cất tiếng hát đầy say mê: “... Nếu như có một ngày, những dòng suối cạn khô, thì lấy đâu ra nguồn điện thắp sáng…".

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn

Phóng viên (PV): Anh đang hát một ca khúc viết cho ngành Điện?

Lê Minh Sơn: Đúng vậy. “Chắt chiu” - tên của bài hát. Nghe là đã thấy ý thức tiết kiệm điện rồi.

PV: Theo anh, những ai đang nghe “Chắt chiu” để biết Lê Minh Sơn viết nhạc theo đặt hàng cũng… rất ngắn, tiết chế cho ra điều tinh tế?

Lê Minh Sơn: À, té ra muốn thăm dò độ phủ sóng của một ca khúc mà tôi viết cho ngành Điện hả? Cũng xin nói thêm là, tôi không quan trọng viết về cái gì, mà quan trọng là viết có hay không. Tôi vẫn viết nhạc cho ngành Điện, Xi măng, Gạch ngói và… kể cả nước mắm.

PV: Ngay lúc này, tôi muốn anh có một phép so sánh giữa “Chắt chiu” và “Một khúc sông Hồng”, chẳng hạn?

Lê Minh Sơn: “Chắt chiu” như một hơi thở, còn “Một khúc sông Hồng” như là cơn bão. “Chắt chiu” được mở trên loa truyền thanh của một số doanh nghiệp của bạn tôi để kêu gọi nhân viên, công nhân cán bộ, công nhân cùng tiết kiệm điện. Thế là tôi vui lắm rồi!

“Một khúc sông Hồng” đã nên bão trên môi Thanh Lam trong live show cùng tên của tôi ở Nhà hát lớn. Nhiều khán giả đã nổi da gà khi Thanh Lam đòi đánh thức, như khoan xoáy cả một dòng sông chất chứa bao trầm tích: “...Bên dòng sông ấy, cứ chảy như thời gian, lênh đênh như thời gian, cô đơn như thời gian/ Bên dòng sông ấy, bao linh hồn ngược xuôi, bao lầm than ngược xuôi, thức dậy đi!”.

PV: Nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng có một ca khúc viết về ngành Điện. Có sự khác biệt thế nào giữa ca khúc cùng chủ đề này của anh và Nguyễn Cường?

Lê Minh Sơn: (Cười) Bố Cường (Nhạc sỹ Nguyễn Cường) viết “Tiết kiệm dùm em đi anh” từ góc nhìn “Thóc đâu mà đãi gà rừng”. Còn Lê Minh Sơn phải khác chứ, tất cả bắt đầu từ “Nếu”.

“Sẽ không có mặt trời, lấy đâu ra mặt trăng để lãng mạn những đêm rằm. Nếu không có tình người, sẽ không có mùa yêu, trái đất chỉ còn màu đen… Nếu như có một ngày, những dòng suối cạn khô, thì lấy đâu ra nguồn điện thắp sáng”. Không thiếu sự lãng mạn đúng không? Tôi xem điện hay tình yêu đều là thứ năng lượng mà con người cần có. Tôi nâng niu điện như nâng niu phụ nữ mình yêu.

PV: Anh viết một bài hát theo đơn đặt hàng có nhanh như việc dồn cảm hứng vào một nhạc phẩm tặng cho người phụ nữ đầy cuốn hút như Thanh Lam?

Lê Minh Sơn: Về tốc độ tư duy ý tưởng, có lẽ là như nhau. Khi tôi nhận cuộc điện thoại viết theo đơn đặt hàng, cho ngành Điện chẳng hạn, là có ý tưởng ngay khi cuộc gọi kết thúc.

Còn viết cho riêng một nghệ sĩ, tôi muốn ca khúc của mình vừa uy hiếp họ, vừa đủ biên độ cho họ khai phá. Sự kết hợp của tôi và Thanh Lam đã làm được hai cái “vừa” đó. Cho đến thời điểm này, chưa có ca sĩ nào vượt qua được Lam.

“Chắt chiu” là tên một ca khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn nằm trong 8 ca khúc được lựa chọn tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua Cuộc vận động sáng tác ca khúc Tiết kiệm năng lượng năm 2012 do Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

PV: Để phổ biến một ca khúc tuyên truyền về tiết kiệm điện, theo anh, cần phải làm như thế nào?

Lê Minh Sơn: Ngành Điện hay các ngành khác, muốn dùng âm nhạc để truyền tải một thông điệp hữu ích thì cách hay nhất là tổ chức một đêm nhạc đúng chủ đề. Tất nhiên, sức lan tỏa của đêm nhạc đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Quy mô, thời điểm, kênh phát sóng và kết cấu chương trình.

PV: Nghĩa là cần một sự tốn kém và chơi sang để kêu gọi tiết kiệm điện ư?

Lê Minh Sơn: Tôi nghĩ là, cần thêm sự tính toán để cân bằng được giữa số tiền bỏ ra và hiệu quả một chương trình hướng đến hàng triệu khán giả, cũng là khách hàng của ngành Điện. Việc đáng đồng tiền bát gạo hay không luôn là sự tính toán hơi (bị) khó, đúng không?

PV: Có vẻ như Lê Minh Sơn là một “khách thơ” thực tế?

Lê Minh Sơn: Tôi không bao giờ mặc cả giá của một ca khúc khi viết theo đơn đặt hàng. Nhưng viết nhạc cũng phải bán được để sống chứ!

PV: Vâng, có lẽ đúng vậy, thưa nhạc sỹ. Rất cảm ơn nhạc sĩ vì cuộc trò chuyện này!

Lê Minh Sơn tự bạch:

- Điều gì mà anh chưa hề chia sẻ chính thức với báo giới?

   Vợ, con, tiền và người tình.

- Tại sao truyền thông lại gọi anh là một kẻ “ngông ngôn”?

   Đơn giản vì tôi là nghệ sĩ, đã là nghệ sĩ thì khi xuất hiện phải có style riêng.

- Uống rượu và sáng tác có điểm gì chung?

   Một mình.

- Anh thường ngạc nhiên với chính mình vì điều gì?

   Sức tưởng tượng.

 


  • 21/05/2014 08:00
  • Theo TCDL chuyên đề Thế giới điện
  • 3871