Ấn tượng về những kiểm định viên Xí nghiệp Điện cơ (PC Đắk Lắk)

Mới chủ nhật vừa rồi, bạn tôi có dịp về Buôn Ma Thuột mua sắm thiết bị, nhân tiện rủ tôi uống tách cà phê để hàn huyên vì đã khá lâu rồi chưa có dịp gặp nhau. Biết tôi đã chuyển công tác về Xí nghiệp Điện cơ (Công ty Điện lực Đắk Lắk), bạn hỏi lại kỹ càng: “Xí nghiệp Điện cơ có phải là chỗ chỉnh định công tơ phải không?”. Nghe giọng điệu của bạn, tôi đoán hẳn đơn vị mình có để lại ấn tượng gì đó. Vì không đoán được là "tốt" hay "xấu" nên trong lòng không khỏi băn khoăn.

Hình ảnh quen thuộc của các kiểm định viên - Nguồn ảnh: PC Đắk Lắk

Như đoán được ý nghĩ của tôi, bạn nói: “Không có việc gì đâu, chỉ là nhờ các cô chú ở đó mà năm nay việc tưới tắm cà phê không còn căng thẳng nữa. Đường điện về rẫy cũng an toàn hơn rất nhiều”. 

Chả là, bắt đầu từ mùa mưa năm ngoái, khu vực có rẫy của bạn được lắp đặt một TBA phục vụ tưới cà phê. Niềm ước ao bấy lâu đã trở thành hiện thực, bà con mừng lắm vì có thể nói lời tạm biệt với các "cỗ máy xay tiền” đi-ê-zen. Nhưng niềm vui đó chẳng được trọn vẹn, điện áp thấp bơm nước không được, rồi áp-tô-mát nhảy, các hộ mâu thuẫn vì tiền điện không công bằng,…

Thế rồi theo hướng dẫn, cuối mùa, bạn tôi đưa công tơ đi căn chỉnh. Bạn bảo, ấn tượng đầu tiên thực sự rất tốt khi anh em tại Xí nghiệp hướng dẫn rất tận tình từ lập dự toán, thu tiền đến hẹn ngày nhận. Đúng ngày hẹn, bạn tôi đến nhận lại công tơ, mới đầu nhìn loạt công tơ của mình mà cứ ngỡ nhận nhầm vì được anh em Xí nghiệp vệ sinh sạch sẽ, đóng gói cẩn thận.

Bạn còn đang phân vân chưa biết phải cám ơn như thế nào thì cô Quản đốc đến hỏi thăm rất tận tình về tình hình của các thiết bị. Được dịp, bạn tôi liền trình bày những vướng mắc gặp phải trong mùa tưới vừa qua. Nghe xong, cô Quản đốc trực tiếp hướng dẫn chu đáo từ cách tưới tắm sao cho không quá tải, cách tính tổn thất để phân chia tiền, cách đi dây để đường điện an toàn, đặc biệt cách đấu nối công tơ làm sao cho đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Trước khi chia tay, cô Quản đốc còn cẩn thận ghi lại số điện thoại để bạn tôi tiện liên lạc khi có việc liên quan đến điện đóm.

Bạn tôi kể, những nét vẽ, sơ đồ về đường dây, công tơ, áp-tô-mát, máy bơm nước trên giấy và những hướng dẫn rất tỉ mỉ, dễ hiểu. Ngay mùa tưới năm 2014 vừa rồi, các hộ đã phân chia thời gian tưới nên không còn hiện tượng nhảy áp-tô-mát nữa, việc tính toán tổn thất để phân chia cũng công bằng hơn.

Anh đã nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm đến anh chị em chỉnh định công tơ và không quên nhắc thêm về cô Quản đốc “đất Quảng Nam” để lại cho anh nhiều ấn tượng đẹp.


  • 28/01/2015 06:00
  • Nguyễn Văn Khoa
  • 1214


Gửi nhận xét