Chuyến công tác biệt phái đầu năm mới

Những ngày đầu năm mới 2015, có dịp chứng kiến cuộc “đảo quân” của cánh “lính truyền tải” tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, chúng tôi càng thấm thía hơn câu nói “cửa miệng” của những người thợ truyền tải: Tất cả vì dòng điện an toàn, thông suốt…

Hành trang giản dị của "lính truyền tải" - Ảnh: Ngọc Tuấn

“Đảo quân” ngay trước Tết

Theo đoàn công tác của ông Trần Minh Tuấn – Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 và ông Nguyễn Huy Thắng – Chủ tịch Công đoàn Công ty, chúng tôi tới “địa điểm tập kết” là Đội đường dây Mai Sơn (thuộc Truyền tải điện Tây Bắc) đặt tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Mùa đông nên mới hơn 17 giờ mà màn đêm như chỉ chờ trực “chụp” xuống núi rừng Tây Bắc. Trong sân, những chiếc xe ô tô chở “quân” từ Truyền tải điện Nghệ An và Hà Tĩnh về đây cũng vừa cán đích. Vượt qua sự mệt mỏi sau chặng đường dài, tiếng trò chuyện, cười nói của cánh thợ đã râm ran trong trụ sở.

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 1 – Nguyễn Huy Thắng, Truyền tải điện Tây Bắc hiện vẫn đang thiếu nhân lực lao động trực tiếp trong khi địa bàn quản lý vận hành của đơn vị trải rộng trên nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và ngày càng phát triển. Cộng với địa hình phức tạp do núi cao, sông sâu nên công việc của anh em công nhân rất vất vả. 

"Với hoàn cảnh đặc thù, cũng như tuân thủ các quy định chung của Nhà nước, của ngành trong việc tuyển dụng nên Công ty phải thực hiện điều động luân phiên anh em công nhân từ những đơn vị ít thiếu người hơn đến hỗ trợ Truyền tải điện Tây Bắc để giải quyết tình hình trước mắt." - ông Thắng cho biết.

Do yêu cầu công việc nên đợt "đảo quân" này diễn ra ngay khi Tết nguyên đán Ất Mùi đã cận kề. Nói như ông Trần Minh Tuấn - Phó giám đốc Công ty là "cả năm phấn đấu vất vả, đến lúc sắp được chút ít thời gian nghỉ ngơi với gia đình thì lại phải xách ba lô lên đường". Nhưng "lính truyền tải là thế" - 32 thợ vừa được điều động sẽ tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ của hơn 40 đồng đội cũng đến từ 2 Truyền tải điện Nghệ An và Hà Tĩnh vừa kết thúc đợt công tác biệt phái kéo dài hơn 20 tháng tại Truyền tải điện Tây Bắc. 

Sẽ có nhiều người trong số họ phải ở lại vùng núi Sơn La này trong những ngày Tết tới đây để đảm bảo dòng điện thông suốt cho người dân được đón Xuân mới vui tươi. Hiểu rõ "nỗi lòng" của anh em nên lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công ty hết sức quan tâm, động viên để anh em ổn định tâm lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian biệt phái - ông Thắng chia sẻ. 

Ông Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Công đoàn PTC1 (áo kẻ) bắt tay động viên anh em trước khi họ lên xe về đơn vị - Ảnh: Ngọc Tuấn

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Tính cả lần công tác này, anh Võ Xuân Túc (Truyền tải điện Nghệ An) đã được điều động ra Truyền tải điện Tây Bắc tới 3 lần. Cách đây chưa lâu, cụ thân sinh ra anh phải nhập viện, vì vậy lần này anh nhận công tác cũng có không ít tâm tư. Anh Túc cho biết, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ mới, lãnh đạo Truyền tải điện Nghệ An đã đến động viên và sẽ giúp anh chăm lo cho cụ những khi đau yếu nên anh an tâm hơn nhiều. “Hơn nữa, giờ đây giao thông cũng thuận tiện nên tôi cũng bớt lo lắng” – anh Túc chia sẻ.

Đối với anh Phan Trường Danh (Truyền tải điện Hà Tĩnh) thì đây lại là lần đầu tiên được cử đi biệt phái sau gần 2 năm công tác trong ngành. Dù không khỏi lo lắng vì người vợ ở quê nhà sắp đến kỳ sinh nở, anh cho biết sẽ vượt qua những khó khăn riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Minh Tuấn cho biết việc điều động anh em công nhân đi biệt phái hằng năm trời là điều mà những cán bộ quản lý, lãnh đạo của Công ty không mong muốn, đặc biệt là thời điểm Tết nhất như thế này. Vì vậy, ông hoàn toàn chia sẻ và đồng cảm với tâm tư của họ.

Chia sẻ với những người thợ trong buổi gặp mặt "đảo quân", ông Tuấn hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của anh em đối với công việc, tinh thần chung tay gánh vác với những khó khăn của Công ty.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong chừng 30 phút nhưng thân mật và ấm cúng. Ở đó, không có khoảng cách lãnh đạo – nhân viên, cấp trên – cấp dưới mà là cuộc trò chuyện, tâm tình của những người đồng chí, anh em để động viên nhau, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Dưới sân, xe công tác của các đội đường dây đến đón anh em đã sẵn sàng. Họ nhanh chóng di chuyển hành lý và một lần nữa siết chặt tay tạm biệt nhau. Ông Tuấn, ông Thắng và những người cán bộ quản lý của Truyền tải điện Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Bắc ra tận cửa xe bắt tay động viên từng người. Có anh còn cả chặng đường dài hàng trăm cây số mới đến được đơn vị mới. Cứ như thế, những người "lính truyền tải" lao đi trong đêm, đến với những đường dây mới, những chặng đường mới đang cần họ. Và cứ như thế, lính truyền tải luôn sẵn sàng “gác lại tình riêng” vì việc chung, trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào… 


  • 16/01/2015 03:47
  • Ngọc Tuấn - Hoàng Tuyết
  • 1126


Gửi nhận xét