Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Phùng Tàu Cam: “Lòng yêu nghề đã giúp tôi vượt qua tất cả”

Sinh năm 1938, ông Phùng Tàu Cam đã gắn bó với ngành Điện từ năm 1965 tại phòng Kỹ thuật, Phân xưởng đường dây, Nhà máy điện Cột 5, trong bối cảnh cuộc chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ cực kỳ tàn khốc nhằm hủy diệt các trọng điểm kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh trên toàn tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, khu vực thị xã Hồng Gai, Uông Bí, Cẩm Phả, Mông Dương là những nơi khốc liệt nhất, những “túi bom” thực sự trong giai đoạn 1965 -1967 và sau này là thời kỳ 1971-1972.

Trong những năm tháng khó khăn đó, mỗi cán bộ công nhân viên ngành điện Quảng Ninh đều cố gắng nỗ lực vượt bậc để giữ vững dòng điện cho vùng mỏ nói chung và thị xã Hồng Gai, trung tâm chính trị của Tỉnh nói riêng. Phùng Tàu Cam là một trong số những người ưu tú nhất. Ông đã cống hiến rất nhiều sáng kiến có giá trị, giải pháp hiệu quả, góp phần làm rạng rỡ thêm những thành tích không thể nào quên của một tập thể anh hùng thời chống Mỹ. Từ thiết kế thi công công trình đường dây trung thế 35 kV Ngã Hai - Hoành Bồ chỉ trong thời gian ngắn kỷ lục, đến giải pháp táo bạo như: Hòa các máy phát điện diesel nhỏ trong điều kiện khó khăn thiếu thốn để có được công suất cần thiết khởi động thành công quạt gió chính của Nhà máy điện Cột 5, khôi phục dòng điện cho thị xã Hồng Gai trong mưa bom bão đạn…

Sau này, khi chuyển về công tác tại Công ty Truyền tải điện Miền Tây, rất nhiều sáng kiến có giá trị khác của ông đã được áp dụng vào thực tiễn xây dựng, quản lý vận hành các công trình truyền tải điện, đem lại hiệu quả kinh tế cao trong công cuộc điện khí hóa phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những cố gắng đó của ông đã được Nhà nước ghi nhận và tôn vinh bằng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2000.

Mới đây, trong dịp ra thăm vùng đất Quảng Ninh, dự ngày kỷ niệm truyền thống cùng ban lãnh đạo và anh chị em cán bộ công nhân viên Công ty, ông đã gặp lại một số gương mặt một thời cùng ông “làm điện” trong bom đạn. Đặc biệt, ông đã được gặp lại một trong số những học trò yêu của mình: Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh hiện nay - anh Phùng Ngọc Phong. Kể về giai đoạn mới ra trường, về nhận công tác và quá trình được Trưởng phòng Kỹ thuật, kỹ sư Phùng Tàu Cam quan tâm hướng dẫn, tôi luyện để rồi sau đó trở thành một cán bộ kỹ thuật có năng lực toàn diện, anh Phong khẳng định ông Phùng Tàu Cam là một tấm gương hiếm có để lớp trẻ noi theo mà tự rèn luyện và hoàn thiện bản thân.

Ông Phùng Tàu Cam về thăm vùng đất Quảng Ninh

Ông đã tâm huyết nói chuyện, trao đổi với lớp cán bộ kỹ thuật trẻ của Công ty với kỳ vọng truyền tới họ một phần lòng yêu nghề, sự say mê trong công việc và tinh thần trách nhiệm, những yếu tố sẽ đem lại nhiều sáng tạo không ngờ. Ông muốn gửi tới thế hệ kế cận thông điệp: Khi nhận nhiệm vụ được giao, phải xác định được mình đang đứng trước những khó khăn, thuận lợi gì, năng lực, trình độ và trách nhiệm của mình liệu có sẵn sàng để giải quyết công việc với hiệu quả cao nhất?. Cần đặt bản thân vào những tình huống phải nỗ lực tìm tòi, dám làm và dám chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Làm chưa được thì làm lại, làm đến khi đạt kết quả tốt nhất. Dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm thì việc gì cũng thành công.

Khi được hỏi về động lực nào đã tạo cho ông ý chí và sức mạnh để có được những thành công trong suốt thời gian dài công tác trong ngành Điện với không ít khó khăn, gian khổ, Anh hùng lao động Phùng Tàu Cam cho biết: “Lòng yêu nghề đã giúp tôi vượt qua tất cả”.


  • 02/02/2012 10:26
  • Theo EVN NPC
  • 3285


Gửi nhận xét