Ông Thìn thợ điện

Nhiều năm nay, ông Thìn luôn là ông thợ điện tốt bụng của bà con khu phố.

Ông Đặng Văn Thìn

Tên đầy đủ của ông là Đặng Văn Thìn, đang công tác tại Chi nhánh điện TP Pleiku, thuộc Công ty Điện lực Gia Lai.

Chỉ một thời gian ngắn nữa là về nghỉ hưu, nên ông Thìn có vẻ buồn. Ông bảo: "Dù biết tre già măng mọc, nhưng cứ nghĩ mình sắp phải đứng ngoài cuộc mà buồn quá".

Nhìn dáng người cao gầy, vẻ nhanh nhẹn và nhiệt tình xông xáo của ông Thìn,  tôi chợt nhớ tới một câu chuyện cũ...

Ấy là khi tôi mới dọn nhà về cùng con phố nơi gia đình ông đang ở, có nghe bà con lối xóm kể: “Phố mình có ông thợ điện rất vui tính và nhiệt tình”, “chuyện điện đóm ở đây đều nhờ tay ông Thìn hết cả". Nghe thế, nhưng tôi chưa có dịp kiểm chứng.

Một hôm, đúng vào giờ cơm tối, đột nhiên điện phụt tắt, cả phố tối om, nhà tôi cũng không ngoại lệ. Tôi lập cập chạy ra ngoài xem sự thể thế nào, thì nghe tiếng gọi í ới:  "Ông Thìn ơi..." , "Anh Thìn ơi..." rộn ràng. Bà con gọi ông ra xem nguyên nhân vì sao mất điện.

Chưa thấy bóng người, đã nghe tiếng ông "Tôi đây, tôi đây". Và rồi, ông Thìn xuất hiện với cái dáng cao, gầy và bước đi hăm hở, tay cầm đèn ắc qui, tay cầm bộ đồ nghề: "Bà con chờ chút nghe, để tôi đi kiểm tra xem sao".

Một hồi sau thấy ông quay về, mọi người lại hỏi dồn dập: "Sao rồi ông?", "Sao rồi bác?", cứ nhao nhao cả lên. Ông Thìn xoa xoa tay: “Được rồi, được rồi…”, nhưng chưa kịp hết câu đã có người càu nhàu: "Chú nói được rồi mà vẫn tối om thế là sao?" - "Tại các bác đóng điện động cơ bơm nước công suất lớn để tưới cà phê vào đúng lúc cao điểm nên đường dây bị quá tải, làm nhảy aptomat. Vì thế, cả phố mới mất điện. Điện lực đang cử người xuống đóng điện lại rồi" - Ông Thìn nói: "Nhân đây tôi cũng xin nhắc nhở bà con, không nên đóng điện các động cơ hay thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm như thế này. Mỗi người tiết kiệm một chút thì sẽ không bị mất điện nữa".

Đám đông giãn dần ra. Tôi cũng quay vào nhà. Chừng mươi phút sau thì điện sáng trở lại. Tôi trộm nghĩ :"Bà con khen ngợi ông Thìn quả không sai".

Hôm trước, gặp ông ngoài phố, tôi hỏi thăm và khẳng định với ông rằng: Bà con trong khu phố còn lâu mới cho bác "nghỉ hưu". Ông cười khà khà, điệu cười quen thuộc...


  • 08/01/2012 02:10
  • Trịnh Văn Hải
  • 3523


Gửi nhận xét