Để cân bằng giữa công việc và gia đình cần kế sách khoa học

Trong một buổi tọa đàm của chị em cơ quan tôi nhân ngày 8/3, có một câu phát biểu ấn tượng đã trở thành đề tài bàn tán rôm rả: “Sao phụ nữ chúng ta phải “thi đua 2 giỏi”: Giỏi việc nước, giỏi việc nhà, thế đàn ông họ làm gì? Mình “đảm” hết như thế, thành ra chả bình đẳng tí nào”.

Lại có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Sự phân công tự nhiên ấy không biết xuất phát tự bao giờ, nhưng nó tồn tại trong cuộc sống, đồng hành cùng hạnh phúc gia đình của nhiều thế hệ.

(Ảnh minh họa)

Trong thời đại công nghiệp hóa, sự phân công “xây nhà” và “xây tổ ấm” không còn ranh giới nữa, vợ chồng cùng phải xắn tay lên chia sẻ, hỗ trợ nhau để cùng tồn tại và giữ gìn hạnh phúc. Cần phải biết cân bằng giữa công việc xã hội và gia đình với ý thức tự giác và có trách nhiệm. Làm việc ở cơ quan trong “8 giờ vàng ngọc”, nhưng có đến hơn 10 giờ đồng hồ chúng ta có mặt ở gia đình để cùng nhau xây tổ ấm.

Sẽ không thể có hạnh phúc nếu xem chuyện gia đình là trách nhiệm của riêng ai đó mà không có sự chung tay giữa các thành viên trong gia đình. Người chồng không thể nào ngồi mát thoải mái đọc báo, xem tivi, đánh cờ tướng trong khi người vợ tất bật với bếp núc, chợ búa, giặt giũ, con cái…

Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện cùng chung vai gánh vác chuyện gia đình. Người công nhân làm việc trên công trường, 2 tuần thậm chí 1 tháng hoặc nhiều hơn mới về với gia đình vài hôm rồi lại ra đi. Chị kỹ sư mải miết với công trình nghiên cứu, lúc nào cũng tất bật với đề tài, thời gian dành cho gia đình luôn bị "thâm hụt". Xin đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, nó là chiếc “bài toán” cần được xử lý, cần được cân bằng, bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm. Để đối mặt với hoàn cảnh, cân bằng cuộc sống cần một kế sách khoa học mà chỉ người trong cuộc mới giải quyết được.

Vượt qua được chiếc “gai nhọn” hoàn cảnh, bằng tình yêu thương và trách nhiệm, hoa hồng hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng ta.                                                                           


  • 12/08/2013 10:22
  • Văn Thuận
  • 3430


Gửi nhận xét