Khưu Lan Thanh: Mạnh mẽ vượt lên số phận

Những tưởng cuộc sống của chị Khưu Thị Lan Thanh (Nhân viên Công ty Điện lực An Giang) sẽ mãi bình yên, hạnh phúc bên chồng cùng hai con. Thế nhưng tai họa đã ập đến như để thử thách sự mạnh mẽ của người phụ nữ này...Nếu không có niềm tin, nghị lực và ý chí thì chị không thể  trụ vững đến ngày hôm nay.

Chị Khưu Thị Lan Thanh

Cuộc sống gia đình đang yên ấm, hạnh phúc thì chồng chị đột ngột qua đời do tai nạn giao thông năm 2007, để lại chị và 2 con (bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ 2 tuổi) bơ vơ, mẹ góa con côi. Thời gian này đối với chị quả thực vô cùng khó khăn, nhiều lúc cảm giác mất phương hướng hoàn toàn. Tuy nhiên, vì con, chị đã buộc bản thân mình phải kiềm chế cảm xúc, vượt qua mọi nỗi đau, gồng mình vừa làm mẹ, vừa làm cha dạy dỗ, nuôi con ăn học.

Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của bản thân, chị cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè, đặc biệt "bước ngoặt" lớn trong cuộc sống của chị là khi được nhận vào làm việc tại phòng Kế Toán của Công ty Điện lực An Giang. Buổi ban đầu, chị gặp không ít khó khăn do chuyên môn của chị là Ngoại ngữ. Để làm tốt nhiệm vụ, chị đã tích cực, chịu khó học hỏi ở đồng nghiệp và quyết tâm theo học bằng trung cấp kế toán.

Hiện nay, chị đang tiếp tục học năm thứ 3 chuyên ngành Tài chính - Kế toán, Đại Học An Giang. Trong công việc, chị luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời sẵn sàng chia sẻ những phần việc khác cùng đồng nghiệp trong khả năng của mình. Trong cuộc sống, chị thân thiện, gần gũi, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, văn nghệ, hội thao... Chị là một trong số những "Nữ CNVC vượt khó năm 2011" của Công ty.

3 mẹ con chị hiện đang sống trong một phòng trọ nhỏ. 2 bé trong vòng tay yêu thương của mẹ đã từng bước vượt qua bao nỗi khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Mọi việc rồi cũng ổn định, đến nay bé lớn đã học lớp năm, bé út lớp hai. Cuối năm vừa rồi cả hai bé đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đó là phần thưởng không gì quý giá bằng đối với chị Thanh.

Hôm trước gặp Khưu Thị Lan Thanh, chị vui vẻ khoe với tôi, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, chị đã mua được một căn hộ cấp bốn, các con  chị sắp thoát khỏi cảnh phòng trọ, nhà thuê rồi. Tôi mừng cho chị - một người phụ nữ đầy nghị lực, đã vượt lên hoàn cảnh, vượt lên số phận để học tập, lao động, sống và nuôi dạy con với niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.


  • 11/05/2012 10:29
  • Khưu Bá Trước
  • 2738


Gửi nhận xét