Nguyễn Thường Biên: Thợ điện "3 trong 1"

“3 trong 1” là cách lượng hóa sự đa năng “thợ điện - nhạc sĩ - ca sĩ” của anh Nguyễn Thường Biên, công nhân quản lý vận hành Điện lực Mỹ Tho (Tiền Giang). Anh là  tác giả ca khúc “EVN ngôi nhà chúng ta” – một tiết mục “đinh” tại Hội thi Giao tiếp khách hàng giỏi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2011.

Anh Nguyễn Thường Biên:

  • Sinh năm: 1962
  • Nhiệm vụ: Công nhân quản lý vận hành
  • Nơi công tác: Điện lực Mỹ Tho (thuộc Công ty Điện lực Tiền Giang - Tổng công ty Điện lực miền Nam)
Người thợ tài hoa…

Một ngày làm việc bình thường của anh Biên bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng. Công việc của người công nhân quản lý vận hành đường dây bao gồm dựng trụ, trồng trụ, sang dây… hết sức vất vả. Tuy nhiên, “Làm riết thấy quen, nếu nghỉ đôi ngày thấy nhớ, như thế có gọi là yêu nghề không?” – anh Biên nheo nheo mắt cười hóm hỉnh.

Là người thợ vận hành, nhưng anh Biên không chỉ chơi bóng giỏi mà còn có nhiều tài lẻ. Thưở đi học, anh tích cực tham gia các phong trào văn nghệ của thanh niên. Được trời phú cho giọng hát hay, anh lại tự mày mò học ghi ta thùng, thi thoảng còn trổ tài chơi organ làm điêu đứng nhiều "bóng hồng",... Bây giờ, tự nhận đã “có tuổi”, anh vẫn còn say mê văn nghệ. Đều đặn mỗi tuần, anh có một đêm diễn tại 1 quán nhạc Jazz trong thành phố với tư cách là ca sĩ.

Điều đặc biệt là, cả nhà anh đều yêu nghệ thuật. Bà xã của anh là ca sĩ đang công tác trong ngành Văn hóa - Thông tin. 2 cô con gái “đều đạt giải tại cuộc thi Tiếng hát Truyền hình ở địa phương” - anh hồ hởi khoe.

…Và trở thành nhạc sĩ

Cuối tháng 12/2011, EVN tổ chức Hội thi Giao tiếp khách hàng giỏi toàn Tập đoàn. Nguyễn Thường Biên được “triệu tập” từ Tiền Giang ra Hà Nội với nhiệm vụ duy nhất là lên sân khấu trình diễn “đứa con tinh thần” của mình – bài hát “EVN ngôi nhà của chúng ta”. Vốn đã có “thâm niên” hoạt động văn nghệ quần chúng, anh Biên cũng từng sáng tác nhiều ca khúc về nghề thợ điện, nhưng “chỉ sử dụng cho những hội thi trong Công ty”, anh kể. Những bài hát do anh sáng tác luôn  được ví như “Cẩm nang an toàn âm nhạc” dành cho thợ điện. Đơn cử, bài An toàn lao động anh viết năm 2007 của Công ty Điện lực Tiền Giang có những đoạn “khi đi công tác, các bạn nhớ mang xà thao tác, găng tay cách điện, ủng cách điện, nón bảo hộ”.

Còn lần này, anh Biên nhận nhiệm vụ làm đạo diễn màn chào hỏi cho Đội thi của Công ty  đi dự  Hội thi Giao tiếp khách hàng giỏi cấp Tổng công ty. Nhiệm vụ này quả là khó. Tuy nhiên, đúng như các cụ nói, “cái khó ló cái khôn” và ca khúc “EVN ngôi nhà của chúng ta” đã  ra đời trong hoàn cảnh đó.

Có ý tưởng rồi, anh Biên khẩn trương nghiên cứu nội dung Hội thi, đọc kỹ các chủ trương EVN rồi lục lọi trên mạng tìm kiếm thêm thông tin để sáng tác bài hát. Hằng ngày, anh vẫn cùng đồng nghiệp đi kéo dây, dựng cột. Đến buổi tối mới được ngồi ôm cây đàn thùng và sáng tác. “Mất chừng 4 đến 5 đêm” anh mới sáng tác xong. Đến khi thấy “xuôi xuôi”, anh nhờ vợ con nghe thử và góp ý. Vợ anh gật gù: “Nghe… có lý đó anh!” rồi cặm cụi chép lại một cách cẩn thận bản nhạc của chồng. Thế rồi, bài hát “EVN ngôi nhà của chúng ta” đã vượt ra khỏi “giới hạn” Hội thi của Tập đoàn. “Đó là niềm vinh dự quá lớn”, anh Biên chia sẻ.

Tại Hội thi, giai điệu vui tươi, sảng khoái, rộn ràng của bài hát đã ngân vang “Nào ta cùng chung bước, đem sức mạnh niềm tin năng lượng, đem tin yêu hạnh phúc đến muôn nhà” như muốn truyền tải thông điệp của những người thợ điện đang ngày đêm nỗ lực lao động trên mọi miền Tổ quốc vì ngày mai tươi sáng hơn…


  • 05/03/2012 02:00
  • Theo TCĐL chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 2301


Gửi nhận xét