Mỗi bài hát là một thông điệp tình yêu của tôi với ngành Điện

LTS: Là dân kỹ thuật "xịn", vốn “mù tịt” về âm nhạc, nhưng anh đã tự mày mò học hỏi kiến thức nhạc lý để sáng tác những ca khúc ngợi ca ngành Điện, rồi lại “dốc” tiền túi hoàn thiện sản phẩm để gửi tặng bạn bè, đồng nghiệp. Anh Nguyễn Đắc Cường (Công ty Thủy điện Sơn La) cho biết đó là cách riêng của anh để thể hiện tình yêu với công việc, ngành nghề đã chọn. Dưới đây là những chia sẻ của anh với phóng viên Chuyên mục Văn hóa EVN về niềm đam mê của mình.

Kỹ sư Nguyễn Đắc Cường

Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La

Chuyên viên Quan hệ Cộng đồng, thuộc Văn phòng Công ty Thủy điện Sơn La

Sinh nhật: 15/10

Quê quán: Hiệp Hòa - Bắc Giang

Sở thích: Đi du lịch

Gia đình: Vợ và 2 con

PV: Chào anh Nguyễn Đắc Cường. Được biết anh vừa hoàn thành một ca khúc mới về ngành Điện. Anh có thể chia sẻ một chút về tác phẩm này không?

Anh Nguyễn Đắc Cường: Đó là bài hát tôi mới hoàn thành đầu năm 2015. Ca khúc có tựa đề “Cùng chung tay vì dòng điện hôm nay”, kêu gọi người dân, xã hội cùng chung sức chung lòng với ngành Điện. Đây là cũng là món quà xin gửi tặng đến toàn thể CBCNV EVN - những người đang ngày đêm vất vả để duy trì ánh sáng cho đất nước.

PV: Tính đến nay, anh đã sáng tác được bao nhiêu ca khúc về ngành Điện?

Anh Nguyễn Đắc Cường: “Gia tài” của tôi hiện có 3 bài hát về ngành Điện, đó là các tác phẩm: EVN nguồn sáng tương lai (năm 2012), bài này lọt vào top 14 ca khúc bình chọn làm bài ca truyền thống ngành Điện. Thứ hai là bài Thủy điện Sơn La - nguồn sáng của Tổ quốc, tôi viết năm 2013 và mới đây nhất là bài Cùng chung tay vì dòng điện hôm nay.

PV: Anh lấy nguồn cảm hứng từ đâu để sáng tác những tác phẩm về một ngành kỹ thuật khô cứng như ngành Điện?

Anh Nguyễn Đắc Cường: Đối với tôi, mỗi công trình, mỗi thiết bị điện đều mang đến cảm giác thân thiết như máu thịt. Tôi luôn coi những tổ máy khô khan như là bạn tri kỷ của mình. Đó cũng là nguồn cảm hứng sáng tác của tôi.

Tôi tốt nghiệp Đại học năm 2001 với tấm bằng kỹ sư điện. Sau khi ra trường, tính đến nay cũng hơn 14 năm gắn bó với ngành Điện, tôi đã trải qua nhiều công việc chuyên môn, ở những đơn vị khác nhau của ngành Điện nên hiểu rất rõ những giá trị to lớn mà EVN mang lại cho người dân cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Nhờ những trải nghiệm đó mà mỗi bài hát của tôi đều được viết ra từ cảm xúc chân thực nhất. 

PV: Cảm xúc thường đến với anh như thế nào?

Anh Nguyễn Đắc Cường: Thường là những lúc tôi được ở một mình trong không gian yên tĩnh. Cũng có khi nửa đêm lục đục trở dậy vì một ý tứ hay đột ngột xuất hiện trong… giấc ngủ (cười). Mỗi lúc như thế, tôi lập tức ghi chép lại bằng mọi vật dụng sẵn có, trong sổ tay, bằng tin nhắn điện thoại, kể cả trên lịch treo tường,…

PV: Anh sáng tác như thế nào khi không được đào tạo cơ bản về âm nhạc?

Anh Nguyễn Đắc Cường: Tôi không được học về nhạc lý nhưng trong người cũng có chút máu văn chương (cười). Hồi đầu, tôi chỉ viết lời bài hát bằng cảm xúc của mình với ngôn ngữ chân thực nhất. Sau đó, tôi nhờ những người có chuyên môn âm nhạc, những nhạc sỹ mà tôi quen biết sáng tác phần nhạc.

Tôi làm việc ở vùng sâu vùng xa nên việc học nhạc rất khó, chủ yếu là tự học trên mạng internet. Gần đây, tôi cũng mày mò sử dụng được các phần mềm soạn nhạc như Encore 4.5, Encore 5.0. Sau khi sáng tác xong, tôi cũng nhờ nhạc sỹ kiểm tra, chỉnh sửa giúp. Cuối cùng, tôi thuê các đơn vị sản xuất âm nhạc phối khí, hòa âm, thuê ca sỹ thu âm để có sản phẩm hoàn thiện gửi đến mọi người.

PV: Trong những bài đã sáng tác, ca khúc nào là "con cưng" của anh?

Anh Nguyễn Đắc Cường: Mỗi bài hát của tôi về ngành Điện đều là tâm huyết của cá nhân tôi, trong đó tôi tâm đắc nhất là bài hát “EVN nguồn sáng tương lai”. Đây là bài hát phản ảnh chân thực nhất khát khao cháy bỏng được sử dụng điện của chính bản thân tôi.

Khi tôi còn nhỏ, quê tôi rất nghèo. Hồi đó chưa có điện, việc học tập của chúng tôi rất vất vả, toàn phải dùng đèn dầu. Mùa hè thì nóng nực không tả nổi, còn mùa đông lại rét run cầm cập. Từ đó tôi quyết tâm theo học ngành Điện để trở thành “Người EVN” như bây giờ.

PV: Hiện nay anh có đang “thai nghén” tác phẩm nào không?

Anh Nguyễn Đắc Cường: Hiện tôi đang hoàn chỉnh bài hát “Nguồn điện sông Đà”. Như các bạn đã biết, sông Đà có nguồn điện năng lớn nhất nước ta cũng như khu vực Đông Nam Á. Trên sông Đà hiện nay có nhiều nhà máy thủy điện công suất lớn và rất quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia như Thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu.

Bản thân tôi cũng may mắn được tham gia góp một phần sức lực, trí tuệ nhỏ bé trong quá trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La nên tôi hiểu rõ những vất vả, gian nan của các thế hệ tiền bối để xây dựng thành công các công trình này, hiểu được giá trị to lớn của các công trình thủy điện trên sông Đà mang lại cho đất nước.

Thông qua bài hát này, tôi muốn những người thân của tôi, bạn bè xung quanh tôi và nhiều người khác nữa sẽ hiểu thêm về ngành Điện Việt Nam.

PV: Cảm ơn anh và xin chúc anh sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay về ngành Điện!

Mời quý vị nghe ca khúc EVN nguồn sáng tương lai tại đây

 


  • 24/03/2015 02:25
  • Nhật Nam (thực hiện)
  • 2883


Gửi nhận xét