Tâm sự trực vận hành ngày Tết

Chiều 30 Tết, tôi tự cho phép mình dạo bước chậm rãi hơn thường lệ, bởi còn 20 phút nữa mới đến giờ giao nhận ca.

Thợ điện trực vận hành không kể ngày nghỉ, lễ tết.

Ca trực cuối cùng của năm âm lịch bao giờ cũng nhiều áp lực hơn vì kết quả vận hành sẽ phản ánh công tác chuẩn bị cấp điện Tết của cả Công ty.

Đêm Giao thừa, phụ tải sẽ tăng dần cho đến hết thời điểm sang canh và nguy cơ sự cố gây mất điện rất lớn bởi bóng bay, đèn trời và pháo hoa, thậm chí có thể quá tải cục bộ trạm biến áp.

Thêm một năm nữa đón Giao thừa trên ghế trực ca – dù đã rất nhiều lần như thế - nhưng tôi vẫn không ngăn được nỗi buồn đang xâm lấn trong lòng.

Ngoài phố, đường xá tấp nập đông vui. Người người, nhà nhà hối hả mua sắm. Họ cười cười, nói nói, hẹn nhau cùng đón Giao thừa, rồi đi xông đất, xông nhà, hái lộc,…

Nghề vận hành như chúng tôi, không kể mưa gió bão giông, không kể đêm đông giá lạnh, không tính ngày lễ, ngày tết, cứ đến lịch ca là phải đi làm.

Tôi bỗng nhớ một kỷ niệm cũ. Năm ấy, ngay sát thời khắc giao thừa thì chuông điện thoại ở cả 2 máy trực cùng reo. Tôi đoán ngay là có sự cố, và quả thực, một máy biến áp trong Thành phố bị nổ chì, mất điện toàn Trạm.

Tôi lập tức điều hành đơn vị chủ quản kiểm tra xử lý. Cùng lúc, điện thoại của Lãnh đạo Công ty, của khách hàng, cứ liên tục đổ về để hỏi tình hình sự cố.

Chưa xử lý xong, lại có Điện lực báo cáo quá tải máy biến áp, áp tô mát nhảy gây mất điện cục bộ. Tình hình hết sức khẩn trương.

Tôi bình tĩnh điều hành công việc, phối hợp cùng các đơn vị xử lý sự cố theo phương án đã diễn tập, ghi chép sổ sách, báo cáo cấp trên tình hình cấp điện.

Trong lúc chờ đợi kết quả xử lý của các đơn vị mà lòng như có lửa đốt, vì thời điểm chúc Tết của Chủ tịch nước đã cận kề.

Đang lo lắng thì nhận được thông tin báo về đã tái cấp điện thành công các khu vực bị ảnh hưởng. Tôi thở phào, trong lòng hoàn toàn nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, ngoài trời rực sáng, pháo hoa nổ đì đùng. Tôi có thể nghe được lời chúc Tết của Chủ tịch nước qua loa truyền thanh ngoài phố.

Đợi “giờ cao điểm” trực vận hành đã qua, cánh trực ca chúng tôi mới tranh thủ gọi điện cho nhau để chúc mừng năm mới.

Năm nay, cũng như những năm trước, cùng trực với tôi còn có trực ca ở các trạm 110 kV, các tổ trực thao tác, sửa chữa tại điện lực. Và còn rất nhiều đồng nghiệp ở các đơn vị khác sẵn sàng khi cần là có xe ô tô, xe cẩu, vật tư, có sẵn nhân lực để thí nghiệm, để thay thế thiết bị, dù bất cứ  thời điểm nào.

Trước đây, chúng tôi còn lo quá tải đường dây và trạm biến áp 110 kV, nếu có sự cố xảy ra đối hệ thống 110 kV thì phạm vi mất điện sẽ rất lớn, có thể mấy huyện cùng lúc.

Những năm gần đây, lưới điện 110 kV đã được đầu tư nhiều nên đảm bảo năng lực truyền tải, không còn tình trạng quá tải nữa.

Công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện cũng đã được các ngành phối hợp thực hiện, ý thức sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm được mọi người quan tâm, đã giảm áp lực cấp điện cho Công ty vào những ngày lễ tết.

Và ngoài kia, hàng nghìn đồng nghiệp của tôi trong toàn Tập đoàn cùng trực ca này, tại các nhà máy điện, trên từng đường dây truyền tải, ở mỗi trạm biến áp và trong các điện lực quận, huyện.

Tôi biết, có những người, thời khắc giao thừa mà gương mặt đầy bụi than, dầu mỡ trong các nhà máy nhiệt điện, có người còn đang treo mình trên những cột điện cao thế xử lý sự cố thiết bị, cũng có người đang phải băng rừng, lội suối đi tìm điểm sự cố trên tuyến,...

Tất cả chúng tôi cùng chung một mục đích là đảm bảo mọi nhà, mọi miền của Tổ quốc đều có điện để hưởng trọn vẹn ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Và cũng không phải chỉ những người vận hành của ngành Điện mới không có ngày nghỉ Tết. Còn có những chiến sỹ biên phòng vẫn đang tuần tra trên biên giới, các anh bộ đội đang đứng ở những nhà dàn DK bốn bề sóng vỗ giữ gìn biển đảo, các chiến sĩ công an vẫn canh giữ trật tự, bình yên cho nhân dân, những y bác sỹ đang chăm sóc bệnh nhân và còn có cả những người thợ vì tiến độ của công trình mà hăng hái lao động trên công trường,...

Đến đây, tôi sẽ không còn so sánh thiệt hơn nữa mà thấy rằng công việc đang làm là niềm tự hào, là niềm vinh dự. Bởi, niềm vui không phải chỉ là hưởng thụ mà là được cống hiến, là đem niềm vui đến cho mọi người…


  • 09/02/2016 09:00
  • Vũ Văn Hãn
  • 1261


Gửi nhận xét